Hãy giúp đỡ cho gia đình anh Trần Minh Trọng

Cập nhật ngày: 22/12/2014 13:34:40

Gia đình của anh Trần Minh Trọng (SN 1981) và chị Tạ Thị Cẩm Nhung (SN 1990), ở tổ 4, ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh) không có ruộng đất. Hết đi làm phụ hồ, anh Trọng lại đi bắt ốc, mò cua kiếm thêm tiền, còn chị Nhung nhận lột hạt sen mướn. Năm 2010, khi bé Trần Minh Chờ, đứa con đầu lòng ra đời, gia đình vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, bé lại bị bệnh hở van tim ba lá. Không có tiền, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi để phẫu thuật cho con, nhưng cha mẹ, người thân hai bên đều nghèo nên số tiền mượn được chẳng là bao. Thương hoàn cảnh của anh chị, tháng 8/2014 bé Chờ được một tổ chức từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tâm Đức (TP.Hồ Chí Minh). Hiện nay, tuy sức khỏe của bé Chờ đã chuyển biến tốt nhưng hằng tháng cần phải đi TP.Hồ Chí Minh tái khám.


Các con anh Trọng, chị Nhung rất cần được giúp đỡ để trị bệnh

Có thể, sự may mắn hiện diện quá ít trong căn nhà của anh Trọng. Năm 2013, lúc bé Trần Thị Bích Tuyền, con gái thứ hai của anh Trọng được sinh ra thì mắc chứng không có hậu môn, phải phẫu thuật tạo hậu môn giả. Gần đây khi khám sức khỏe cho Bích Tuyền, bác sĩ lại phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cần sớm được phẫu thuật.

Bản thân chị Tạ Thị Cẩm Nhung mắc chứng ngọng ngịu từ nhỏ, lại bị thêm bệnh bướu cổ nên ăn, nói rất khó khăn. Chị tâm sự: “Bệnh của em có đến đâu thì cũng chẳng sao, chỉ cầu mong hai con được khỏe mạnh. Hằng ngày, nhìn bé Tuyền đau đớn do bệnh tật em buồn lắm”.

Gia đình quá nghèo, vợ chồng anh Trọng đều không có việc làm ổn định, để có đủ tiền đưa hai con đi thành phố tái khám, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi. Vì vậy, hiện nay việc có tiền phẫu thuật tim cho bé Tuyền chỉ là mơ ước của gia đình.

Cách nay ít lâu, thấy căn nhà của anh Trọng quá mục nát, các mạnh thường quân ở địa phương hỗ trợ hơn 5 triệu đồng, cất căn nhà tôn diện tích 24m2 để bốn người tránh mưa nắng. Đồng thời, vận động được ít tiền cho anh Trọng đưa con đi trị bệnh.

Hoàn cảnh của gia đình anh Trần Minh Trọng thật sự khó khăn. Rất cần những tấm lòng gần xa giúp đỡ để bé Bích Tuyền được trị bệnh. (Địa chỉ anh Trần Minh Trọng: tổ 4, ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, số điện thoại 01283790908).

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn