Một lần đến sóc Bom Bo

Cập nhật ngày: 30/11/2015 13:03:11

Theo hành trình thực tế khám phá, trải nghiệm của Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho hội viên, chúng tôi đã đến một địa điểm quen thuộc của người dân tộc S’tiêng trong nhạc phẩm nổi tiếng “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của Nhạc Sĩ Xuân Hồng: “Sóc Bom Bo”.

Đã từ lâu được nghe Sóc Bom Bo cùng với tấm lòng người dân tộc S’tiêng dành cho cách mạng nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi mới có dịp về thăm sóc Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có diện tích khoảng hơn 200km². Khác với sự tưởng tượng về một phum sóc hẻo lánh ở rừng sâu, con đường dẫn vào xã Bình Minh, nơi có thôn Bom Bo (sóc Bom Bo) được rải nhựa phẳng lì, uốn lượn qua những triền đồi bạt ngàn cây điều và cà phê.

Du khách nếu muốn đến sóc Bom Bo phải hỏi đường cho kỹ nếu không sẽ rất dễ nhầm địa chỉ bởi ở huyện Bù Đăng có xã Bom Bo, có cầu Bom Bo, có bưu điện, điện lực Bom Bo, nhưng ở đó không có sóc Bom Bo. Sóc Bom Bo lại nằm ở xã Bình Minh do nhiều năm trước, sóc Bom Bo được đổi thành thôn 1, tuy nhiên người dân sóc Bom Bo không đồng ý, cuối cùng vào năm 2011 thôn 1 đã được đổi lại thành thôn Bom Bo như ngày nay.


Chụp ảnh lưu niệm tại khu nhà dài, một kiến trúc nhà sinh hoạt tập thể nhân các dịp lễ hội của đồng bào S’tiêng


Hiện vật trưng bày gùi và cối giã gạo của bà con dân tộc S’tiêng


Với đồng bào S’tiêng, ngoài bộ cồng chiêng, trâu bò, đồ trang sức bằng bạc thì ché, rlung là một loại tài sản quý giá

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn