Nắng nóng, người ở trọ “kêu trời”

Cập nhật ngày: 09/05/2016 13:27:57

Thời gian gần đây, tình hình nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Phải sống chen chút trong không gian ngột ngạt, trật hẹp, hơn ai hết những người ở trọ luôn “vật vã” khi từng ngày “chống chọi” với cái nóng gay gắt.


Dù quạt máy hoạt động hết công suất nhưng không thể làm dịu cái nóng ở phòng trọ

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi khảo sát tại các nhà trọ trên địa bàn phường 6, TP.Cao Lãnh - nơi có rất đông cán bộ, công chức, người lao động và đặc biệt là sinh viên thuê phòng ở trọ, trong đó, đông nhất là sinh viên.

Phòng trọ nóng như “lò sưởi”

Đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp nhiều tuần do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino khiến cho cuộc sống của những người ở trọ trở nên đảo lộn. Với đặc điểm nhỏ hẹp, thiếu thông thoáng, cộng thêm việc phải ở chen chút nhiều người nên không khó để cảm nhận được cảm giác ngột ngạt tại các phòng trọ. Chính điều này đã khiến nhiều người “than trời” khi phải nhiều ngày “chống chọi” với cái nắng như “đổ lửa”. Vừa tiếp chuyện với chúng tôi, bạn Hồ Trọng Trí - sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Đồng Tháp vừa cầm cây quạt giấy trên tay quạt phành phạch. Dù liên tục quạt và cởi trần nhưng người vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trí cho biết: “Phòng trọ của em chỉ rộng gần 15m2, không có cửa sổ, xung quanh đều là các dãy phòng khác lại bị nhà dân bao phủ nên rất nóng. Những ngày nắng gắt ở trong phòng vừa nóng, vừa ngột ngạt. Ban đêm cũng thế, khi nhiệt độ bên ngoài có hạ xuống nhưng trong phòng vẫn rất nóng”.

Cũng chịu cảm giác tương tự là bạn Dương Thùy Linh, sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh. Khu nhà trọ của Thùy Linh được xây theo từng dãy với tổng số trên dưới 40 phòng. Các dãy được xây liền kề nhau, xung quanh là những ngôi nhà cao nên không được thông thoáng. Mái nhà trọ lại được che bằng tôn nên càng oi bức vào những ngày nắng nóng. Linh và những người ở trọ cùng nói vui: Nhà trọ giống như “lò sưởi”. Bước thử vào bên trong, cảm nhận được cái nóng hơi nóng phủ khắp như thiêu đốt khiến nhiều sinh viên dù bật máy quạt hết công suất nhưng không xua tan được oi bức.


Nhiều bạn sinh viên phải ra băng đá, hành lang phòng trọ học bài vì nóng

Nắng nóng ảnh hưởng đến việc học và chất lượng làm việc

Hiện tại đang là thời điểm cận kỳ thi cuối học phần nên các bạn sinh viên rất bận rộn với đống bài tập và lý thuyết. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đến nghẹt thở đã phần nào ảnh hưởng việc học tập của các bạn. Theo chia sẻ của bạn Hồ Minh Luân, sinh viên năm 3, ngành Quản lý đất đai (Đại học Đồng Tháp), ban ngày bạn không tài nào học được vì nóng, có cố thì học cũng không vô. Minh Luân nói: “Buổi tối, phải đợi đến tận khuya, khi tiết trời dịu mát đôi chút em mới có thể “gặm nhắm” bài vở. Sáng phải tranh thủ dậy thật sớm để có thêm ít thời gian học tập. Nhiều lúc cảm thấy khó khăn nhưng do ở trọ nên cũng đành chịu...”.

Không chỉ sinh viên, khu vực phường 6 cũng có rất đông cán bộ, công chức hay người lao động thuê phòng ở trọ. Và dĩ nhiên, họ cũng không thể tránh khỏi việc sinh hoạt, làm việc trong không khí nóng bức của những căn phòng trọ. Anh Nguyễn Tấn Đạt  đang làm việc tại một công ty xây dựng trên địa bàn TP.Cao Lãnh, thuê phòng trọ ở khóm 5, phường 6 để ở. Do đặc thù công việc của một kỹ sư xây dựng, anh Đạt hay tận dụng thời gian buổi tối để điều chỉnh, hoàn thiện các bản vẽ kỹ thuật. Tuy nhiên, gần một tháng nay, thời tiết nóng bức đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng làm việc của anh. “Thường, sau khi kết thúc buổi sáng tôi hay về phòng nghỉ trưa nhưng thời gian gần đây không về nữa mà tìm một quán võng nằm chờ đến giờ làm việc. Ở phòng trọ rất nóng nên không thể nghỉ ngơi được. Còn ban đêm, tôi phải ra ngoài ngồi hóng gió đến khi ngủ mới dám vào vì phòng quá nóng. Thật khó chịu khi phải sống dưới thời tiết như vậy” - anh Đạt chia sẻ.

Để chống chọi với nóng, nhiều người ở trọ đã nghĩ ra đủ cách như: dùng chậu nước đá để ở trước quạt để tản nhiệt, lấy khăn mặt ướt đắp lên mặt khi ngủ hay ngồi học ngoài hành lang...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn