Nghĩa cử đẹp của người chiến sĩ Công an trực chốt

Cập nhật ngày: 03/09/2021 10:03:00

ĐTO - Ngày 1/9/2021, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một chiến sĩ Công an ở phường An Hòa, TP Sa Đéc đang trực chốt kiểm dịch đã cho một hộ dân mượn xe 4 bánh của mình để chở người thân đi cấp cứu. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, chiến sĩ Công an đã nhận được nhiều lời khen.


Chiếc xe Đại úy Lê Hoàng Nam cho người dân mượn chở người thân đến bệnh viện

Đó là Đại úy Lê Hoàng Nam - cán bộ Công an phường An Hòa, TP Sa Đéc. Khoảng 13 giờ ngày 1/9, mẹ anh Lê Trần Vinh ngụ khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP Sa Đéc trở bệnh được bác sĩ ở Trạm y tế tư vấn phải đến ngay bệnh viện để cấp cứu vì sức khỏe yếu, anh Vinh đã điện thoại tìm xe dịch vụ nhưng không có nên anh đã đến chốt kiểm dịch gần đó gặp Đại úy Lê Hoàng Nam đang trực chốt kiểm soát nhờ sự giúp đỡ.

“Thấy người dân đang gặp khó khăn mình lại có xe nhà nên giúp được gì thì mình giúp thôi, chỉ mong sao người bệnh sớm đến được bệnh viện để được bác sĩ chăm sóc sức khỏe”, Đại úy Nam bộc bạch.

Chiều ngày 1/9, anh Vinh cho biết nhờ sự hỗ trợ xe của Đại úy Nam, mẹ của anh đã đến bệnh viện kịp thời, hiện tại sức khỏe đã ổn định, chiếc xe cũng đã được chạy về trả cho người ơn.

Trung tá Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng Công an phường An Hòa, TP Sa Đéc cho biết, trong quá trình công tác tại đơn vị, Đại úy Lê Hoàng Nam rất năng nổ, nhiệt tình, hoàn thành tốt công việc được giao. “Trong những ngày địa phương phòng, chống dịch Covid-19, ngoài tham gia trực chốt kiểm soát, đồng chí Nam còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người dân, tự chi tiền mua gạo, nhu yếu phẩm rồi lái xe nhà mang đi hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương”, Trung tá Nguyễn Xuân Hùng nhận xét.

Việc làm của Đại úy Lê Hoàng Nam đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn