Người dân Đồng Tháp chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung

Cập nhật ngày: 23/10/2020 06:05:04

Nhằm san sẻ khó khăn với đồng bào đang gánh chịu khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt tại miền Trung, hơn 100 hộ dân thuộc xã Tân Thành, huyện Lai Vung chung tay góp kinh phí để gói bánh tét, mua các loại nhu yếu phẩm ủng hộ bà con vùng lũ.


Các đòn bánh tét sẵn sàng chuyển đến cho người dân miền Trung

Sáng ngày 21/10, tại nhà chị Đặng Thị Ngọc Giàu ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung có khoảng 100 người tất bật khẩn trương gói bánh tét cho kịp chuyến xe cứu trợ đến đồng bào miền Trung. Từ trước cửa đến sau nhà, người dân chia nhau từng phần việc, người thì vo nếp, người thực hiện công đoạn trộn đậu, gói bánh... với tất cả tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt.

Theo chị Đặng Thị Ngọc Giàu, ban đầu, gia đình chị chỉ dự định gói 200 - 300 đòn bánh cứu trợ. Tuy nhiên, thấy việc làm ý nghĩa này, người dân trong xã và các địa phương lân cận chung tay đóng góp nếp, thịt, đậu... để gói thêm nhiều bánh hơn. Đến nay, số lượng bánh tét dự kiến là khoảng 800 đòn cùng các nhu yếu phẩm như: mì gói, sữa, nem...

Bà Triệu Thị Thơ - Chi Hội Phụ nữ ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung chia sẻ: “Những ngày qua, đồng bào miền Trung mình chịu ảnh hưởng lũ lụt. Do đó, tôi cùng bà con trong xã muốn làm gì đó thiết thực cùng bà con đồng bào mình vượt qua khó khăn”.

Theo ông Huỳnh Văn Mười - Bí thư kiêm Chủ tịch xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tình hình thời tiết các tỉnh miền Trung diễn biến thất thường, ảnh hưởng nhiều đến tài sản, tính mạng của người dân. Trong thời điểm quan trọng này, địa phương xác định đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, cả cộng đồng chung tay với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Đáng phấn khởi là tinh thần này được rất nhiều sự chung tay đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Ở huyện Cao Lãnh, các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai cũng đã nhận được sự tham gia của cả cộng đồng. Tại Điểm tiếp nhận quà cứu trợ bà con miền Trung ở khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, không khí gói bánh tét diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các em học sinh Trường THPT Cao Lãnh 1 và người dân địa phương, cùng nhau góp công góp sức, hiện vật để thực hiện 10.000 đòn bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Được biết, trong 3 ngày (20, 21 và 22/10/2020), hoàn thành 10.000 đòn bánh tét và hơn 6 tấn quà được vận chuyển đến với đồng bào miền Trung, đem yêu thương đến với từng hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Đồng Tháp phối hợp Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 11 (TP.Cao Lãnh) vận động quần áo để chuyển đến đồng bào miền Trung, cụ thể là tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 1 tuần phát động, 2 đơn vị đã nhận được hơn 10 tấn quần áo, số quần áo này được tập kết tại Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Đồng Tháp. Hơn 30 bạn sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố cùng hỗ trợ xếp, phân loại và đóng gói quần áo.

Chung tay với hoạt động ý nghĩa này, Thành đoàn Cao Lãnh đã liên hệ Bưu điện tỉnh Đồng Tháp vận chuyển 7 tấn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; nhóm Bạn hữu đường xa hỗ trợ vận chuyển 3 tấn đến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra còn có 90 thùng mì, 12 thùng sữa, đường, bánh... đã được Công ty Du lịch Đất Sen hồng hỗ trợ vận chuyển ra miền Trung.


Thầy Lê Minh Trường, Bí thư Đoàn trường THPT Cao Lãnh 2 cùng các em học sinh quyên góp ủng hộ

Đoàn trường THPT Cao Lãnh 2 cũng đã tổ chức hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” để kịp thời sẻ chia khó khăn, thiệt hại với Nhân dân vùng bão lũ. Buổi quyên góp đã nhận được 6.898.000 đồng từ sự ủng hộ của đoàn viên, thanh niên trong toàn trường. Số tiền quyên góp này sẽ được gửi về Quỹ ủng hộ miền Trung của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Một em học sinh lớp 6 của huyện biên giới huyện Hồng Ngự cũng đã đập heo đất tiết kiệm của mình ủng hộ bà con miền Trung.

Đó là em Huỳnh Quốc Hoàng (12 tuổi), học sinh lớp 6, Trường THCS Thường Thới Tiền. Hoàng cho biết, tình cờ 1 lần em xem ti-vi thấy được sự khó khăn của bà con nơi miền Trung oằn mình chống chọi với mưa bão, nên em đã xin phép gia đình cho em đập heo đất tiết kiệm với tổng số tiền 516 ngàn ủng hộ đồng bào miền Trung. Hành động của em Hoàng thể hiện trách nhiệm của một công dân dù đang ở tuổi nhỏ, lan tỏa sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Được biết, hiện tại, xã Thường Thới Tiền cũng đã vận động được 20 triệu đồng cùng hàng ngàn bộ quần áo để gửi tặng bà con miền Trung. Công tác vận động vẫn đang tiếp tục thực hiện.

NHÓM P.V-CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn