Người dân “sống chung” với tiếng ồn, rác thải và bụi bặm

Cập nhật ngày: 01/07/2016 13:50:43

Chợ Sa Đéc nằm dọc theo bờ sông Sa Đéc (thuộc địa bàn phường 2, TP.Sa Đéc) đang trong giai đoạn xây dựng lại. Thời gian thi công 8 tháng (bắt đầu từ tháng 4/2016 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2016). Do yêu cầu thi công, chợ tạm dời về khu vực đường Nguyễn Huệ (phường 1, từ cầu Sắt đến đường Quan Thánh). Đây là khu vực nhà ở dân cư, vì vậy từ khi chợ tạm dời về đây, cuộc sống của người dân trong khu vực này bị đảo lộn. Chịu nhiều đau khổ nhất là đoạn đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ) vì đây là nơi trung chuyển hàng hóa.


Một xe tải đang xuống hàng

Mỗi ngày, từ khoảng 3 - 6 giờ sáng, các xe tải lần lượt vào đoạn đường này để xuống hàng. Tiếng còi, tiếng động cơ xe tải, tiếng rú ga của các loại xe ba gác inh ỏi cho đến sáng. Người dân trong khu vực cũng không thể nào ngủ tiếp vì tiếng ồn.

Các loại hàng mà xe tải chở đến thường là các loại rau, củ, quả. Sau khi một xe tải nào đó xuống hàng xong và chạy đi, trên mặt đất đầy những rác. Các loại rau, củ, quả hư hỏng trong quá trình chuyên chở được vứt xuống đường. Rồi đến xe tải khác vào xuống hàng, khi xe đi, trên mặt đường lại nhận thêm một loạt rác thải nữa. Những rác thải ấy bị các loại phương tiện qua lại cán nát ra. Trời mưa thì mặt đường nhầy nhụa, hôi thối, trời nắng thì khô lại và hóa thành rác, bụi. Mỗi khi có gió thổi qua thì những rác, bụi ấy lại bị tốc lên. Các nhà dân quanh khu vực dù đóng kín cửa nhưng vẫn bị bụi bay vào nhà.


Và, khi di chuyển, trên mặt đất đầy những rác thải

Chưa hết, khoảng từ 9 - 14 giờ, tiểu thương các địa phương khác đến đây bổ hàng về bán. Khi những người này về hết thì trên mặt đường lại thêm một loạt rác khác: các loại rau quả bị hư hỏng và các vỏ chai, ly nhựa, bao xốp rách, giấy, tàn thuốc lá...

Điều đáng nói là sau khi các xe xuống hàng hoặc sau khi các tiểu thương bổ hàng đã về, không thấy một ai có trách nhiệm ở chợ cho người thu dọn các loại rác rưởi này. Chỉ đến 17 giờ chiều trở đi, mới có một công nhân thuộc Xí nghiệp môi trường đô thị đi quét dọn.

Có thể nói, người dân ở khu vực này đã rất khổ sở khi hàng ngày phải “sống chung” với tiếng ồn, rác thải và bụi bặm. Và tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng này chưa hẳn cuối năm nay đã chấm dứt (vì có thể đến lúc ấy chợ Sa Đéc vẫn chưa xây dựng xong). Điều này, chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân khu vực này. Rất mong những cơ quan có trách nhiệm, trước hết là Ban Quản lý chợ Sa Đéc cần có những biện pháp kéo giảm đến mức thấp nhất những điều nói trên nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị cũng như bảo vệ sức khỏe người dân ở khu vực này.

Nguyễn Anh Dân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn