Ông Nguyễn Văn Ngân

Người đi xây tổ ấm

Cập nhật ngày: 26/09/2016 10:34:06

ĐTO - Đã hơn 70 tuổi nhưng hàng ngày, ông Nguyễn Văn Ngân ngụ ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông vẫn tất bật với công tác từ thiện xã hội. Ông giúp nhiều gia đình nghèo khó có được căn nhà vững chắc, an tâm lao động phát triển kinh tế.


Ông Nguyễn Văn Ngân (bìa trái) tham gia làm khung nhà tặng người nghèo

 “Tôi lớn tuổi rồi, kinh tế gia đình cũng tạm ổn định. Thay vì ở nhà nghỉ ngơi, tôi muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội nên tham gia làm từ thiện” - ông Ngân chia sẻ. Không ồn ào, phô trương, nhiều năm nay, ông Ngân lặng lẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cả tấm lòng với những việc làm thiết thực. Ban đầu, ông dùng tiền của mình để mua quà tặng người nghèo, cất nhà tình thương... nhưng số lượng người được giúp đỡ hạn chế vì tài chính có hạn. Được sự động viên, hỗ trợ về kinh tế từ các con nên việc làm từ thiện của ông ngày càng phát triển.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng (tọa lạc ở TP.Hồ Chí Minh) tài trợ tấm lợp và vách nhà; ông Ngân thì đi xác minh những hộ khó khăn về nhà ở, tài trợ tiền và trực tiếp đi tìm mua cây; các thành viên trong Tổ từ thiện số 2 xã An Long phụ trách cưa cây, vận chuyển và làm khung nhà. Theo ông Ngân, từ năm 2010 đến nay, công việc chính của ông là làm nhà tình thương. Gia đình ông hỗ trợ (từ 500 ngàn đồng đến hơn 3,5 triệu đồng/căn) giúp cất trên 400 căn nhà tình thương cho người nghèo ở các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và TX.Hồng Ngự. Ngoài đóng góp công sức, trung bình mỗi năm, ông Ngân và các con đóng góp trên dưới 100 triệu đồng để mua gỗ làm khung nhà tặng hộ nghèo. Chỉ gần 2 năm nay, ông Ngân và Công ty Ngọc Tùng hỗ trợ cất mới trên 180 căn nhà tình thương (chủ yếu thuộc địa bàn TX.Hồng Ngự).

Ông Nguyễn Tấn Tài - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX.Hồng Ngự cho biết: “Nhiều năm nay, địa phương nhận được sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Ngân trong việc xây dựng nhà tình thương. Nhờ ông Ngân mà nhiều gia đình nghèo của thị xã có được căn nhà mới, có chỗ ở ổn định. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ thị xã, tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông Ngân và gia đình cùng các mạnh thường quân đã giúp đỡ người dân địa phương”.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn