Nguyễn Minh Kha - 17 lần hiến máu cứu người

Cập nhật ngày: 01/01/2017 16:27:16

ĐTO - Nguyễn Minh Kha sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp có nhiều hoạt động tình nguyện và đại diện duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016.


Nguyễn Minh Kha nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm nay, Kha 25 tuổi, có 17 lần tình nguyện hiến máu cứu người. Kha thiện nguyện hiến máu lần đầu tiền vào năm học lớp 12. “Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Vì vậy, là đoàn viên thanh niên nên tôi không thể thờ ơ trước những khó khăn của đất nước. Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu” - Kha cho biết.

Kha từng là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, nhưng vì đam mê ngành Giáo dục Chính trị. Năm 2013, Kha quyết định thi lại đại học vào Trường Đại học Đồng Tháp. Học tập ở ngôi trường mới đã mở ra nhiều con đường tình nguyện đối với Kha. Tháng 10/2013, Kha được sự tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành; tháng 3/2014, Kha giữ chức vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Thiện nguyện Tim Trẻ” của Trường Đại học Đồng Tháp; tháng 10/2014, Kha được sự tín nhiệm giao giữ chức vụ Liên chi hội trưởng của Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội cho đến nay.

Năm 2014, Kha thành lập Câu lạc bộ “Thiện nguyện Tim Trẻ”. Câu lạc bộ được khởi đầu từ một nhóm các bạn tình nguyện viên tại TP.Cao Lãnh với hoạt động chính là dự án trao học bổng cho những em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Dự án này, triển khai suốt một thời gian dài tại các xã, phường trên địa bàn TP.Cao Lãnh và được mở rộng triển khai ra các huyện, thị, thành của tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, các bạn tình nguyện viên còn tổ chức các chương trình tháng để hỗ trợ cho những người thiệt thòi trong xã hội như: các em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp; trẻ em mồ côi Tịnh thất Pháp Hoa (phường 6, TP.Cao Lãnh); Nhà tình thương Sa Đéc; những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Câu lạc bộ “Thiện nguyện Tim Trẻ” tổ chức buổi Buffet chay tại Tịnh thất Pháp Hoa, bằng cách phát hành vé ăn buffet chay (100.000 đồng/vé), các nhà hảo tâm tham gia mua vé, ăn buffet nhằm ủng hộ nguồn kinh phí 40 triệu đồng cho Sư cô Thích Nữ Như Nghĩa - Trụ trì Tịnh thất Pháp Hoa để nuôi dưỡng 14 trẻ mồ côi ở Tịnh thất.


Nguyễn Minh Kha tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Kha tham gia thực hiện mô hình “Nồi cháo nhân đạo”. Hàng tuần, hoạt động vào 5 giờ sáng thứ 3 và thứ 5, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tháp Mười. Các tình nguyện viên phát cháo miễn phí tới tận tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh dài ngày tại bệnh viện. Nguồn kinh phí thực hiện “Nồi cháo nhân đạo” do các tình nguyện viên tự nguyện đóng góp, sau đó được sự hỗ trợ của bệnh viện; một quán tạp hóa nhỏ của tình nguyện viên được thành lập và hàng tạp hóa được bán cho bệnh nhân với giá rẻ hơn và toàn bộ tiền lãi dành cho việc duy trì “Nồi cháo nhân đạo”.

Kha chia sẻ: “Tôi quan niệm tình nguyện chỉ đơn giản là sự chia sẻ và cho đi, người biết nhiều chia sẻ cho người biết ít và người biết ít chia sẻ cho người chưa biết. Để rồi ai cũng được trau dồi và thấp nên ngọn lửa tình nguyện cũng như hãy cố gắng cho đi và đôi khi không cần phải nhận lại”.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn