Nhiệt huyết của cụ ông hơn 10 năm âm thầm vá đường

Cập nhật ngày: 10/11/2020 06:22:57

Từng được nhiều người biết đến với hành động đẹp là nhặt khẩu trang rơi vãi trên đường trong mùa dịch Covid-19, tặng nước suối cho người về quê ăn Tết và lấy xe nhà để chở khách tham quan Làng hoa Sa Đéc, hơn 10 năm qua, cụ ông Nguyễn Văn Thanh ở khóm 1, phường 3, TP.Sa Đéc lại còn tích cực có mặt trên nhiều tuyến đường nội ô TP.Sa Đéc để dặm vá những ổ gà với mong muốn mang lại sự an toàn cho người tham gia giao thông. Ở tuổi 68, hễ đi ngang thấy đoạn đường nào xuất hiện ổ gà là ông Thanh lại nhanh chóng có mặt để dặm vá.


Công việc vá đường thầm lặng của ông Thanh giữa trưa nắng. Ảnh: Hoài Thảo

Tận dụng những hôm trời nắng, ông Thanh chuẩn bị phơi nhựa đường cho nóng vài tiếng rồi đưa vô bao chở đến nơi cần vá. Chỉ có chiếc xe gắn máy làm người bạn đồng hành cùng ông Thanh rong ruổi theo những con đường để quan sát những nơi có ổ gà gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Giữa cái nắng nóng oi ả của đường phố và xe cộ qua lại đông đúc, ông Nguyễn Văn Thanh lặng lẽ dừng xe quan sát và nhanh chóng đổ phần nhựa đường đã được phơi nóng lắp đầy những khoảng trống và tưới xăng lên để tạo độ kết dính chắc chắn.

Ông Thanh cho biết: “Nhiều khi chú coi trên đài người ta chạy bị sụp ổ gà té xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản nên mình mới có suy nghĩ mình có thời gian rảnh rỗi đi vá đường. Đi trên đường thấy cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, mình nghĩ như chữa cháy đi, vừa phát lửa là mình dập tắt liền”.

Dù phải đối diện với không ít hiểm nguy trong quá trình vá đường khi xe cộ qua lại nhiều nhưng với cái tâm thiện nguyện, ông Thanh vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Các phương tiện lưu thông chứng kiến được hành động đẹp của ông cũng giảm tốc độ khi đi ngang nơi ông Thanh đang vá đường.

Ông Thanh chia sẻ: “Vui nhất là khi làm xong, vá được ổ gà đó mệt quá ngồi nghỉ, khi xe người ta chạy qua rất êm, thấy vui làm sao, người ta chạy qua không còn dằn, xóc nữa, tự nhiên trong bụng mình thấy nôn nao”.

Chị Đoàn Thị Thanh Kiều, Phường 1, TP.Sa Đéc cho biết, hàng ngày, nhờ có chú Thanh hay vá lại mà con đường trở nên lành lặn. Chú là người tốt, rất cảm ơn chú”.

“Nhiều khi thấy ổ gà đó nguy hiểm mà trời mưa hoài suốt 5, 7 ngày không làm được là tối ngủ chú trằn trọc, trông cho trời nắng 2 tiếng đồng hồ thôi là chú đổ nhựa ra phơi và xuống vá liền, rồi tối đó chú ngủ mới yên”, chú Thanh tâm sự.

Từ nguồn nhựa đường xin được của những công trình giao thông, ông Thanh cho vô bao dự trữ để dành vá đường suốt cả năm. Cứ thế, mỗi khi có nơi nào xuất hiện ổ gà là ông Thanh lại lên đường để mang đến sự an toàn cho mọi người lưu thông.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn