Huyện Tháp Mười

Nhiều gia đình vươn lên khá, giàu nhờ lao động ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 22/04/2015 13:54:10

10 năm qua (2005-2015), huyện Tháp Mười đã có 344 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Lao động nước ngoài chủ yếu tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Phần lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập cao, khoảng 10-30 triệu đồng/tháng, tùy theo quốc gia mà người lao động đến làm việc. Không ít gia đình ở huyện Tháp Mười đã vươn lên khá, giàu nhờ có con đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Chị Phượng cùng gia đình bên căn nhà khang trang được cất bằng số tiền đi lao động ở nước ngoài

Gia đình ông Phạm Văn Khoái (ngụ xã Đốc Binh Kiều) là một điển hình thoát nghèo nhờ XKLĐ. Được biết trước đây, gia đình ông Khoái chăn nuôi thua lỗ, cố gần hết đất canh tác của gia đình để trả nợ. Từ đó, cuộc sống gia đình (4 thành viên) bắt đầu khó khăn, túng thiếu, nguồn thu nhập chính chỉ nhờ vào công đất trồng nhãn quanh nhà. Nhưng từ khi con trai ông, anh Phạm Phi Tùng đi XKLĐ ở Hàn Quốc, kinh tế gia đình dần được cải thiện, gia đình chuộc lại 14 công đất, học hỏi kỹ thuật trồng chanh và tập trung sửa san đất, phát triển kinh tế vườn. Ông Khoái cho biết: “Con tôi đi làm ở Hàn Quốc năm 2011 trong trang trại sản xuất rau sạch. Mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt, thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng. Hoàn thành hợp đồng 4 năm 10 tháng, tổng thu nhập Tùng gởi về khoảng 1 tỷ đồng, sau khi chuộc lại 14 công đất, còn khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này, Tùng để tôi cất lại nhà vào cuối năm. Con tôi cũng sẽ đăng ký thi nâng cấp trình độ tiếng Hàn để xin quay lại Hàn tiếp tục làm việc, kiếm thêm thu nhập về Việt Nam làm ăn, phát triển kinh tế”.

Chị Trần Thị Bích Phượng (Sinh năm 1978) ngụ xã Tân Kiều, đi XKLĐ ở Hàn Quốc làm công nhân trong công ty thủy sản cho biết: Sinh hoạt, ăn, uống ở bên đó rất tốt. Nhà ở công ty lo, được ăn cơm trưa, tăng ca được ăn thêm bữa. Chị đăng ký làm ở lĩnh vực công nghiệp nên lương tương đối cao. Năm đầu, chị làm mỗi tháng, trừ chi phí còn khoảng 20 triệu đồng, 3 năm 10 tháng còn lại, mỗi tháng được khoảng 30 triệu đồng. Tết năm 2014, chị Phượng về Việt Nam có trong tay trên 1,5 tỷ đồng, phụ gia đình xây ngôi nhà khang trang trên 600 triệu đồng. Chị Phượng chia sẻ: “Tôi đang lo cho đứa em gái út đi XKLĐ ở Nhật Bản, số tiền còn lại tôi mua thêm đất để làm và kiếm thêm cơ sở kinh doanh buôn bán”.

Còn chú Phan Văn Ngọc ngụ xã Mỹ Hòa, gia đình cũng khó khăn, nhưng từ khi 3 cô con gái lần lượt đi XKLĐ ở Malaysia, hàng tháng gởi về chú vài chục triệu đồng. Nay nhà chú xây dựng lại khang trang, sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Chú Ngọc cho biết: “2 tháng trước tôi đã đăng ký đi du lịch qua Malaysia thăm các con. Thấy các con khỏe mạnh, làm việc ổn định, tôi rất an tâm. 3 chị em nó làm ở 3 công ty khác nhau nhưng đều là công ty điện tử”.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tháp Mười, hầu hết các gia đình có con đi XKLĐ đều thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Với mức thu nhập cao, XKLĐ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động. Huyện cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia XKLĐ để góp phần vào công tác giảm nghèo...

THANH NGUYỆT

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn