Nhớ mãi phà Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 17/04/2015 07:52:59

Quê tôi ở bên kia bờ sông Tiền - xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Vào các ngày lễ, Tết hoặc khi gia đình có giỗ là tôi dong xe chạy ngay về thăm nhà. Chỉ cần 15 phút là tôi đã đến ngay phà Cao Lãnh. Gần hơn 20 năm qua lại, tôi đã có nhiều kỷ niệm trên những chuyến phà. Vừa rồi dịp về giỗ mẹ, khi lên phà, do đi giữa trưa trời nóng nên tôi cởi áo khoác vắt lên thành phà ở tầng trên lầu. Lúc xuống phà, do vội vàng tôi làm rơi lại chiếc áo khoác, gần nửa tháng sau, tôi mới có dịp qua phà Cao Lãnh. Gặp chú bảo vệ tôi liền hỏi việc bỏ quên chiếc áo khoác. Tôi chỉ hỏi hờ vậy thôi chứ không nghĩ là sẽ tìm lại được chiếc áo. Nhưng chú bảo vệ cho biết đã nhặt được và giữ giùm tôi. Nhận lại được chiếc áo khoác từ tay chú bảo vệ, lòng tôi thật vui. Tuy chiếc áo khoác không đáng giá là bao nhưng việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc làm tôi nhớ mãi.

Mai này, khi chiếc cầu bắc qua sông Tiền được hoàn thành, tôi sẽ không còn dịp ngồi, hoặc đứng trên tầng lầu phà Cao Lãnh mà suy gẫm chuyện đời... và chắc sẽ không còn để quên áo lần nào nữa.

Nguyễn Trọng Huy

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn