Nơi chia sẻ với những cảnh đời khốn khó

Cập nhật ngày: 25/03/2013 04:16:18

Nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, hơn hai năm qua nhiều hội viên phụ nữ tại ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình đã tự nguyện ủng hộ tiền giúp những hoàn cảnh kém may mắn.

Người phát động phong trào này là bà Lệ Thu - một giáo viên về hưu, sinh sống tại thị trấn Thanh Bình. Bà Lệ Thu tâm sự: “Cảm thương trước những hoàn cảnh éo le, bất hạnh của một số người dân địa phương, nhiều gia đình nghèo không may lâm vào cảnh ốm đau, bệnh tật, tôi đã tình nguyện giúp tiền để họ có điều kiện lo thuốc thang, giảm bớt phần nào khó khăn. Mỗi khi có dịp gặp bạn bè, trong câu chuyện của mình, tôi đều nhắc đến những gia đình nghèo khó. Nhiều chị em động lòng cùng chung tay đóng góp chia sẻ bớt gánh nặng với người nghèo. Từ cán bộ hưu trí, cán bộ đang công tác ở các ban, ngành đoàn thể, cho đến người mua bán nhỏ ở chợ Thanh Bình đều rất nhiệt tình đóng góp”.

Năm 2011, Hội LHPN thị trấn Thanh Bình đã tập hợp những chị em có lòng hảo tâm này lại thành lập “Câu lạc bộ (CLB) Tình thương”. Bà Lệ Thu - Chủ nhiệm CLB Tình Thương cho biết: “Sau hơn 2 năm hoạt động, thành viên tham gia vào CLB Tình Thương ngày một đông, có lúc lên đến 70 người. Mỗi chị em có hoàn cảnh kinh tế khác nhau nhưng tất cả đều có chung tấm lòng nhân ái”.

CLB Tình thương sinh hoạt định kỳ hàng quí. Ngoài việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình hoạt động công tác Hội; các thành viên còn tự nguyện đóng góp từ 30.000 đồng/tháng giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn. Năm 2012, các thành viên CLB đã hỗ trợ hơn 21 triệu đồng giúp học sinh nghèo khó khăn trong học tập. Ngoài ra, CLB còn giúp cho những hộ kinh tế khó khăn, bệnh hiểm nghèo, những người khuyết, cơ nhỡ, người neo đơn... mỗi hộ 500.000 đồng. CLB Tình thương đã giúp được cho 42 hộ có điều kiện giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chị em trong CLB còn vận động cất mái ấm tình thương cho anh Võ Văn Lơ, một hộ nghèo ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình với số tiền 10 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, CLB vận động mạnh thường quân tặng quà cho người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, học sinh nghèo... Đặc biệt, CLB còn giới thiệu lên báo Sài Gòn giải phóng và chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài truyền hình Đồng Tháp giúp cho 16 người bệnh nặng với tổng số tiền được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Phước Sang - ấp Tân Thạnh, Thị trấn Thanh Bình bị điện giật cụt 2 tay vào tháng 3/2012. Biết được hoàn cảnh khó khăn của anh Sang, CLB Tình thương đã trực tiếp đến giúp đỡ anh 500.000 đồng và làm hồ sơ giới thiệu với Báo Sài Gòn Giải Phóng, anh được bạn đọc hỗ trợ thêm hàng chục triệu đồng. Nhờ vậy, anh có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, phục hồi sức khỏe.

Hay như trường hợp của em Nguyễn Thanh Hiếu, ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, mẹ mất, ba đi làm thuê kiếm sống, bản thân em đang mắc bệnh khối u trong não. Trước hoàn cảnh đáng thương của Hiếu, đại diện CLB Tình Thương đã đến trao tặng cho gia đình em 500.000 đồng và vận động thêm mạnh thường quân giúp đỡ để em có điều kiện trị bệnh.

Bà Lệ Thu - Chủ nhiệm CLB Tình Thương cho biết thêm: “Với nguồn kinh phí đóng góp còn khiêm tốn, số tiền CLB hỗ trợ chỉ giới hạn khoảng 500.000 đồng/hộ, không đủ để giúp các gia đình vượt qua hết khó khăn, chúng tôi mong, thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm tham gia vào CLB để giúp cho nhiều gia đình khó khăn ở nhiều nơi”.

Bà Huỳnh Thị Em, thành viên CLB Tình thương chia sẻ: “Gia đình tôi cũng không khá giả gì, nhưng thấy bà con bệnh nặng, hoàn cảnh quá khó khăn, mình giúp họ được bao nhiêu thì giúp, “lá lành đùm lá rách”, mình giúp được cho bà con vui, mình cũng vui”.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn