Ông Bảy giàu lòng nhân ái

Cập nhật ngày: 01/03/2022 05:39:16

ĐTO - “Nhiệt tình, tâm huyết, tận tâm” là những đức tính mà người dân xã Tân Huề, huyện Thanh Bình nhắc đến khi nói về ông Nguyễn Viết Khái (tên thường gọi ông Bảy Khái, SN 1941) - Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam, Dioxin và bệnh nhân nghèo xã Tân Huề. Với tấm lòng nhân ái, ông Bảy Khái được xem là “ông Bụt” trong lòng người nghèo...


Ông Bảy Khái tặng quà cho trẻ em nghèo

“Ông Bụt” trong lòng người nghèo

Đến thăm nhà ông Bảy Khái khi ông đang lên kế hoạch chương trình phát thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong xã. Dù đã 82 tuổi, chân tay không còn linh hoạt, đôi mắt đã mờ nhưng trí nhớ của ông rất minh mẫn.

Ông Bảy Khái chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, trong giai đoạn từ năm 1954-1975, tôi tham gia kháng chiến tại quê nhà và chứng kiến nhiều hoàn cảnh thiếu thốn cái ăn, cái mặc, nơi che mưa che nắng cũng không lành. Những hình ảnh đó cứ thôi thúc tôi cần sẻ chia với những người kém may mắn, đóng góp công sức cho quê hương, xứ sở”.

Khi đất nước thống nhất, ông trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Để trọn vẹn với tâm niệm của mình, ông Bảy Khái luôn dành một phần thu nhập của gia đình và vận động, kết nối người thân, bạn bè, bà con có lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ cho những người kém may mắn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.


Ông Bảy Khái thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em học sinh nghèo trong xã

Chính nhờ sự tận tâm, nghĩa tình, cách làm minh bạch, ông Bảy Khái được mạnh thường quân tin tưởng, đóng góp ngày càng nhiều, đặc biệt là những người con quê hương Thanh Bình lập nghiệp phương xa. Đối với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ với số tiền lớn, ông Bảy sẽ trực tiếp xác minh. “Nhằm tránh lòng tốt bị lợi dụng, làm mất đi ý nghĩa, cũng như sự tin tưởng của mạnh thường quân” - ông Bảy Khái nói.

Ông Bảy chia sẻ: “Những năm qua, những người đồng hành với hoạt động thiện nguyện cùng tôi ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Họ đều có chung một tấm lòng thiện nguyện, mong muốn góp công, sức để những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trước sự tin tưởng đó, tôi tự nhủ mình phải luôn cố gắng để xứng đáng với nghĩa tình và lòng tin của mạnh thường quân”.

Trong hành trình làm thiện nguyện, ông Bảy dành nhiều sự quan tâm giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi. Nghe nơi nào có trường hợp khó khăn cần giúp đỡ ông đều tìm đến hỗ trợ. Điển hình như trường hợp của bà Nguyễn Thị Trắng ngụ ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề. Hơn 7 năm trước, bà Trắng bị bệnh tim nhưng nhà nghèo không có tiền chữa trị, với sự hỗ trợ kịp thời từ ông Bảy mà giờ bà đã khỏe mạnh và làm ăn ổn định. Bà Trắng chia sẻ: “Thời gian đó, tôi tưởng mình không qua khỏi do bệnh nặng lại không có tiền chạy chữa. Nhờ sự giúp đỡ của ông Bảy mà tôi giữ được mạng sống. Giờ đây, tôi cố gắng làm ăn để nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn”.


Chiếc cầu nông thôn do ông Bảy Khái vận động mạnh thường quân xây dựng giúp người dân xã Tân Huề đi lại thuận tiện hơn

Ông Bảy Khái cho biết đang chuẩn bị đi xác minh hỗ trợ xây nhà cho một người năm nay gần 60 tuổi bị tai nạn, phải ngồi xe lăn đi bán vé số nuôi mẹ già; một trường hợp đau lòng khác là một phụ nữ gia đình rất nghèo lại gặp biến cố, chồng chị bị tai nạn lao động mất, chị đang nuôi mẹ bị tai biến.

Hơn 10 năm làm thiện nguyện, ông Bảy Khái vận động trên10 tỷ đồng giúp đỡ hơn 10.000 lượt người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo. Ông Bảy từng tổ chức đưa nhiều trẻ em khuyết tật bị bệnh bẩm sinh chữa trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng ở TP Hồ Chí Minh; tổ chức đưa người đi mổ tim; phát thẻ bảo hiểm y tế; giúp người cao tuổi được mổ mắt; trao tặng hàng ngàn xe lăn; vận động xây Nhà tình nghĩa 10 căn/năm; hỗ trợ gạo quà, tiền hàng tháng cho 88 người có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp học bổng, tập sách, quần áo cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, ông Bảy còn đứng ra hỗ trợ địa phương các thiết bị y tế, khẩu trang, bình oxy... Ngoài ra, ông còn giúp bà con vùng sâu, vùng xa khu vực bị xâm ngập mặn tại tỉnh Bến Tre nhiều chuyến tiếp nước ngọt, xây dựng cầu giao thông nông thôn...

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Theo chân ông Bảy Khái đến thăm và tặng quà người cao tuổi được hỗ trợ hàng tháng (đến nay số lượng đã hơn 120 người), những cái nắm tay siết chặt, những lời thăm hỏi ân cần, thật sự làm ấm lòng người kém may mắn. Bà Lê Thị Ngân ngụ ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình xúc động chia sẻ: “Người lớn tuổi thường hay nhạy cảm, dễ tủi thân. Bản thân tôi không có con, hoàn cảnh khó khăn, nên thấm thía được sự cô đơn của tuổi già. May nhờ ông Bảy hỗ trợ tiền điều trị lúc ốm đau, hỗ trợ gạo hàng tháng mà cuộc sống của tôi vơi bớt khó khăn”.

Ông Bảy Khái còn được biết đến là một cán bộ Hội Người cao tuổi nhiệt huyết và tận tâm. Ông chia sẻ về những kỷ niệm khi gắn bó với người cao tuổi: “Tôi làm Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam, Dioxin và bệnh nhân nghèo xã Tân Huề nhiều năm nên chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tất cả việc tôi làm ngoài vì trách nhiệm còn là cái tâm của người với người”.

Ở tuổi 82, đáng lẽ là thời gian người già thường nghỉ ngơi nhưng ông vẫn miệt mài, cần mẫn làm từ thiện. Ông Bảy Khái quan niệm: “Ngày xưa, mình khó khăn thì bây giờ ổn định phải biết giúp người khác. Tôi luôn tâm niệm, khi mình biết chia sẻ yêu thương thì tâm hồn sẽ luôn thoải mái, vui vẻ. Từ đó, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, làm tấm gương cho con cháu noi theo”.


Chăm sóc vườn cây là niềm vui trong cuộc sống đời thường của ông Bảy Khái

Thời gian qua, ngôi nhà của ông trở thành địa chỉ tin cậy cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình làm thiện nguyện, ông Bảy được tặng nhiều Kỷ niệm chương, hơn 50 Bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương. Đây là tài sản đáng quý nhất, niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. “Nếu còn sức khỏe, tôi nguyện sẽ tiếp tục làm từ thiện nhằm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nhỏ vào xây dựng quê hương” - ông Bảy cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Huề cho biết: “Nhiều năm qua, ông Bảy Khái đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức để giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện. Tấm lòng nhân ái của ông Bảy lan tỏa đến cộng đồng. Biết bao nẻo đường miền quê đã in dấu bước chân của ông trong những chuyến làm từ thiện. Những đóng góp từ ông Bảy góp phần hỗ trợ cho người nghèo sớm vượt qua khó khăn, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng hơn”.

KHÁNH PHAN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn