Sống để yêu thương

Cập nhật ngày: 29/03/2021 13:58:29

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210329021026hoatubi-2.mp3

ĐTO - Đó là quan niệm sống của em Phạm Nguyễn Cẩm Ngọc (SN 1985) ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Năm 2014, Ngọc cùng với mẹ là cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung khởi xướng, thành lập Hội từ thiện Hoa Từ Bi. Từ khi thành lập đến nay, Hội từ thiện Hoa Từ Bi đã duy trì hoạt động thường xuyên của Bếp ăn từ thiện Hoa Từ Bi để thực hiện các chương trình “Thiện nguyện Chủ nhật - Bữa ăn Hoa Từ Bi” phục vụ bệnh nhân tại các Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh...


Em Cẩm Ngọc cùng ba mẹ trong hoạt động “Bữa ăn Hoa Từ Bi” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Cẩm Ngọc là người lập facebook Hoa Từ Bi để đưa các thông tin, hình ảnh hoạt động của Hội từ thiện này và kêu gọi thêm sự đóng góp của những người hảo tâm cùng chung sức chia sẻ, giúp đỡ cho những bệnh nhân, hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội từ thiện Hoa Từ Bi còn có các hoạt động tặng quà cho người nghèo, học sinh nghèo... Và trong mùa dịch Covid-19 qua, Hội đã tặng rất nhiều khẩu trang y tế, khẩu trang vải cho bệnh nhân các bệnh viện, tiểu thương trong chợ...

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Hội từ thiện Hoa Từ Bi thực hiện chương trình “Trao gửi yêu thương” để phần nào giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Tuy bản thân cũng có bệnh, sức khỏe không được tốt nhưng Ngọc luôn cùng ba mẹ và thành viên của Hội đi đến tận nhà những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để trao tiền của những người hảo tâm đóng góp giúp đỡ, cùng những lời chia sẻ, động viên người bệnh vượt qua bất hạnh. Ngoài trao tiền hỗ trợ trị bệnh, Ngọc cùng gia đình đều cố gắng tặng thêm 1 phần quà là những nhu yếu phẩm cho người bệnh dù có lúc kinh tế gia đình cũng không dư dả.

Nói về động lực để làm được nhiều việc từ thiện trên, Ngọc xúc động chia sẻ: “Em đã từng bị bệnh, đau yếu nhiều năm, bản thân đã trải qua đau đớn trong lúc bệnh tật nên em thấu hiểu và muốn góp phần công sức để chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đớn của những người bị bệnh tật. Và khi giúp đỡ được cho những hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn, em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cảm nhận niềm vui chân thật trong cuộc sống”.

Qua những hoạt động thiện nguyện thiết thực, Hội từ thiện Hoa Từ Bi ngày càng được nhiều người biết đến và tham gia đóng góp tiền của, vật chất, công sức để các hoạt động của Hội ngày càng giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của em Phạm Nguyễn Cẩm Ngọc, đúng với mục đích hoạt động của Hội từ thiện Hoa Từ Bi và tâm nguyện của em là sống để yêu thương.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn