Tấm gương sáng trong công tác từ thiện xã hội

Cập nhật ngày: 11/07/2016 05:56:44

ĐTO - Sinh ra với một thân hình dị tật, bị gù do di chứng chất độc da cam, nhưng với nghị lực phi thường, anh đã vượt qua nỗi đau bệnh tật, trở thành người có ích cho xã hội. Anh là Nguyễn Văn Khỏe (SN 1969), thành viên của Tổ xây dựng cầu từ thiện ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.


“Mỗi ngày làm một việc tốt để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn” - đó là tâm niệm của anh Nguyễn Văn Khỏe

Mặc dù thân hình nhỏ bé, dị tật, nhưng mỗi khi biết có công trình làm cầu từ thiện nào ở địa phương, anh Khỏe đều hăng hái tham gia. Suốt 13 năm qua, anh đã thầm lặng đóng góp công sức phụ anh em trong tổ bẻ khung sắt, tráng xi măng làm cầu... Hơn chục năm qua, nhiều cây cầu trong xóm, ấp được xây mới khang trang, người dân đi lại thuận lợi hơn là có một phần công sức của anh Khỏe.

Ông Nguyễn Văn Phó - tổ trưởng Tổ xây cầu ấp Vĩnh Thới nhận xét: Chú Khỏe là người nhiệt tình, chịu khó, làm việc rất có trách nhiệm, bản tính vui vẻ, hòa đồng, sống rất tình nghĩa. Chú Khỏe là một trong những cá nhân điển hình về công tác xây cầu từ thiện tại địa phương, được UBND xã Vĩnh Thới, UBND huyện Lai vung tặng nhiều Giấy khen.

Anh Khỏe chia sẻ: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Với tôi, mỗi ngày làm một việc tốt để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.

KIM NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn