TP Sa Đéc: Hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Cập nhật ngày: 29/05/2025 05:12:10

ĐTO - Năm 2025, TP Sa Đéc đẩy mạnh Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giúp hơn 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa giấc mơ an cư. Đây là chính sách nhân văn, không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc và Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc chung tay hỗ trợ và bàn giao nhà mới tại xã Tân Phú Đông
HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ AN CƯ
Trước khi Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai, đâu đó tại các khu phố và vùng ven TP Sa Đéc vẫn còn những mái nhà tạm bợ, xiêu vẹo, nắng rọi mưa dột quanh năm. Trong đó, có những gia đình nghèo, 3 thế hệ, người già, trẻ nhỏ và cả người bệnh tật, sống chen chúc trong điều kiện thiếu thốn, không đủ khả năng sửa chữa hay xây nhà mới, đành chấp nhận cuộc sống chật vật qua ngày.
Như gia đình ông Nguyễn Văn Viên ngụ Khóm 1, Phường 3. Có 6 nhân khẩu cùng sinh sống trong căn nhà vỏn vẹn 24m², trong khi vợ chồng ông đều mang bệnh, con gái bị tâm thần, mọi sinh hoạt phí đều phụ thuộc vào công việc làm thuê bấp bênh của người con trai, cuộc sống còn thiếu trước hụt sau, nói gì đến việc xây nhà.
Thế nhưng, ánh sáng của sự chia sẻ đã thắp lên niềm hy vọng. Nhờ sự vận động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân với số tiền 50 triệu đồng và 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo Phường 3, căn nhà “Đại đoàn kết” khang trang đã được xây dựng hoàn chỉnh. Trong niềm vui khôn tả, ông Nguyễn Văn Viên xúc động, chia sẻ: “Căn nhà trước kia xuống cấp nghiêm trọng, nay được xây lại khang trang, tôi vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã giúp tôi có được ngôi nhà mới, để yên tâm làm ăn, vượt qua khó khăn”.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” TP Sa Đéc, có 101 hộ đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở trong năm 2025, trong đó, có 14 hộ là người có công và 87 hộ nghèo, cận nghèo. Với họ, khái niệm “an cư lạc nghiệp” từng chỉ là giấc mơ xa vời, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy trở thành hiện thực, thắp lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Anh Nguyễn Văn Tú (ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông) vui mừng nhận quyết định bàn giao nhà, giúp gia đình hiện thực hóa ước mơ an cư
LAN TỎA NIỀM TIN TỪ NHỮNG MÁI NHÀ NGHĨA TÌNH
Năm 2025, TP Sa Đéc quyết liệt triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị và người dân. Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thành phố họp định kỳ hàng tuần, đôn đốc sát sao và khảo sát từng hộ để đưa hình thức hỗ trợ phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Sa Đéc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thành phố, nhấn mạnh: “Chúng tôi coi việc xóa nhà tạm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Phải làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả để người dân thực sự có chỗ ở an toàn, yên tâm lao động, học hành, sinh sống”.
Sau hơn 3 tháng triển khai, TP Sa Đéc đã hoàn thành và bàn giao 101 căn nhà kiên cố, diện tích trung bình 50 - 54m², vượt tiến độ đề ra hơn 1 tháng. Tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng được huy động từ ngân sách và xã hội hóa, thể hiện sự chung tay của cộng đồng.
Gia đình bà Nguyễn Thị Thân (78 tuổi, ở ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà bị bệnh, không đi lại được, con trai út bị tâm thần. Hiện bà được người con trai lớn phụng dưỡng. Nhờ hỗ trợ từ Mái ấm TNB TP Sa Đéc và Hội Chữ thập đỏ thành phố, căn nhà dột nát trước đây đã được xây lại khang trang. Con trai bà Thân, anh Nguyễn Văn Tú xúc động, chia sẻ: “Ngôi nhà mới là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chúng tôi vững tin vượt qua nghịch cảnh”.

Ông Bùi Văn Trung ngụ xã Tân Khánh Đông (thứ 3 từ trái sang) xúc động khi có được căn “Nhà tình nghĩa” từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” TP Sa Đéc năm 2025
Bên cạnh hộ nghèo, cận nghèo, TP Sa Đéc cũng tích cực hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công. Ông Bùi Văn Trung (SN 1964), con của liệt sĩ Trần Văn Thắng ở xã Tân Khánh Đông đã có được căn “Nhà tình nghĩa”. Căn nhà mới được bàn giao giữa tháng 5/2025, giúp gia đình ông Trung ổn định cuộc sống. Ông Bùi Văn Trung vui mừng nói: “Có được căn nhà kiên cố như thế này, tôi rất vui. Cảm ơn chính quyền và các mạnh thường quân đã giúp tôi hoàn thành ước mơ có căn nhà an cư lạc nghiệp”.
CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG KHÔNG CÒN NHÀ TẠM
Để hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của TP Sa Đéc được triển khai bài bản, khoa học và đầy trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Sa Đéc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” TP Sa Đéc, khẳng định: “Chương trình xóa nhà tạm được triển khai bài bản, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy. Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo các xã, phường đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; các cuộc họp định kỳ hàng tuần giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và minh bạch”.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Sa Đéc (thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện các ban, ngành thành phố bàn giao nhà cho bà Tào Thị Lan ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông
Trong số 101 hộ được hỗ trợ, có 14 hộ người có công (kinh phí 1,64 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 760 triệu đồng) và 87 hộ nghèo, cận nghèo (hơn 6,1 tỷ đồng gồm ngân sách, đóng góp xã hội và ngày công tình nguyện). Toàn bộ nhà đã được hoàn thiện và bàn giao trước ngày 28/5/2025, vượt tiến độ đề ra. Đây là thành quả từ sự quyết tâm của chính quyền, cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và tinh thần “Tương thân tương ái” của người dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt hiệu quả vượt trội.
TP Sa Đéc đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm năm 2025, nhưng vẫn còn khá nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, không đủ điều kiện hưởng chính sách hiện hành. Để giải quyết vấn đề này, thành phố đang tích cực vận động thêm nguồn lực xã hội và đề xuất tỉnh ban hành có cơ chế hỗ trợ đặc thù, nhằm duy trì chương trình một cách bền vững.
Ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết: “Chúng tôi sẽ không dừng lại ở kết quả đã đạt được. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển”.
Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, TP Sa Đéc đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng văn minh, không còn nhà tạm, nhà dột nát, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho người dân về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
SÔNG NGÂN