Trước vòng 20 Toyota V.League 1 - 2015:

Đồng Tháp hành quân đến “miền đất dữ”

Cập nhật ngày: 05/08/2015 12:14:36

Thứ bảy tuần này (8/8), các cầu thủ Đồng Tháp (ĐT) sẽ có chuyến làm khách được dự báo “lành ít, dữ nhiều” trước Sanna Khánh Hòa BVN (S.KH) trong khuôn khổ vòng 20 Toyota V.League 1 - 2015. Từng thất bại (0-1) ngay trên sân nhà ở lượt đi, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc thừa hiểu những khó khăn đang chờ phía trước.


Felix (bên trái) cùng với Samson Kpennosen được kỳ vọng giúp Đồng Tháp có được kết quả có lợi trên sân Sanna Khánh Hòa

Cách đây ít ngày, ĐT đã đón nhận thất bại đáng tiếc trong trận đấu với QNK Quảng Nam (QN) tại sân Tam Kỳ. Đối đầu với đối thủ “khát điểm” như QN, HLV Phạm Công Lộc đã yêu cầu các học trò thi đấu chặt chẽ và tập trung số đông cho khâu phòng ngự. Nhờ chiến thuật hợp lý, đội bóng đất Sen hồng đã gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Nếu như may mắn hơn, ĐT đã có được bàn thắng trước nếu như thủ thành Văn Cường không xuất sắc cản phá cú lốp bóng của tiền đạo trẻ Công Thành sau pha phản công sắc lẹm ở phút 68. Tuy nhiên, những toan tính của ĐT đã bị “phá sản” ở thời gian cuối trận bởi phút lóe sáng của những ngoại binh bên phía đối thủ. Chỉ trong vòng 10 phút (từ phút 74 - 84), bộ đôi Suleiman - Patiyo lần lượt đánh đầu tung lưới Khoa Điển mang về chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Trận thua trước QN khiến ĐT mất vị trí thứ 10 vào tay đối thủ khi có cùng 20 điểm nhưng kém hiệu số. May cho đội chủ sân Cao Lãnh khi các đối thủ phía sau cũng thi đấu không thành công ở vòng này. Xổ số kiến thiết Cần Thơ thảm bại 1-4 trên sân Gò Đậu, còn Đồng Nai cũng chỉ may mắn cầm hòa Hà Nội T&T trên sân nhà.

Ở vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Cao Lãnh tiếp tục chạm trán đối thủ “khó chơi” S.KH trên sân khách. Mùa bóng 2015, tuy chỉ là “tân binh” của V-League, thế nhưng S.KH từng có lúc xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng (sau vòng 18). Vị trí đó của đội bóng phố biển Nha Trang làm cho các đội bóng mạnh khác như: SHB. Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An phải “bẽ mặt”. Thất bại mới đây trước Đồng Tâm Long An (vòng 19) khiến đội bóng của HLV Võ Đình Tân rơi xuống hạng 6 (30 điểm), nhưng khoảng cách giữa họ và top 3 chỉ bằng 1 trận thắng. Với số điểm và vị trí hiện có, S.KH gần như đã chính thức trụ hạng, nhưng chắc chắn mục tiêu của đội bóng này không dừng lại ở đó và họ sẽ thi đấu quyết tâm và tinh thần cao nhất.

Phong độ của S.KH trong các vòng đấu gần đây cũng cực kỳ ấn tượng. Trước khi bị Đồng Tâm Long An “quật ngã”, “ngựa ô” S.KH đã thắng QN trên sân nhà, đánh bại “ông lớn” Sông Lam Nghệ An và đặc biệt là “gã nhà giàu” Bình Dương ngay trên sân khách. Ở V-league 2015, duy nhất chỉ có S.KH là đội bóng đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương cả lượt đi và về. Ngoài ra, thành tích khi được chơi trên sân nhà của đội bóng do HLV Võ Đình Tân dẫn dắt cũng khiến các đối thủ phải e dè. Tính đến thời điểm này, chỉ có FLC Thanh Hóa là đội duy nhất đánh bại S.KH trên sân Nha Trang, còn lại 8 trận, S.KH đã thắng 5, hòa 3.

Với ĐT, việc thi đấu trên sân khách luôn khiến đoàn quân của “tướng” Lộc “đánh mất mình”. Đó là lý do đội bóng miền Tây chỉ thắng duy nhất 1 trận mỗi khi xa nhà mùa này (thắng Đồng Nai 4-0). Ngoài ra, ĐT cũng từng thất bại (0-1) trước đối thủ ở trận lượt đi ngay trên sân nhà. Do đó, tâm lý các cầu thủ ĐT ít nhiều bị ảnh hưởng trong cuộc “hội ngộ” này. Nhưng, trong bóng đá không điều gì có thể đoán trước được. Cơ hội sẽ chỉ đến với đội bóng thi đấu hợp lý và tận dụng tốt cơ hội. Dù được dự báo sẽ rất khó khăn, nhưng các cầu thủ ĐT quyết tâm “đổi vận”. Ở cuộc chiến này, chắc chắn ĐT sẽ chọn chiến thuật phòng ngự phản công nhờ vào sự cơ động và tốc độ của cặp song sát Felix - Samson Kpennosen. Và nếu thực hiện tốt ý đồ, ĐT hoàn toàn có thể trả món nợ “thua đau” ở trận lượt đi.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn