Lấp Vò - Ba mươi năm vươn mình, đổi mới

Cập nhật ngày: 30/08/2019 10:26:05

“Ai đi về miền Tây, nhớ ghé qua đây Đồng Tháp. Ai về thăm Đồng Tháp, nhớ tới quê mình Lấp Vò...”. Bài hát “Lấp Vò ngày nay” gửi trao lời mời đến thăm quê mình thật gần gũi và chân tình! Đến thăm Lấp Vò là đến với những “địa danh xưa còn đó”, để mà tự hào “truyền thống còn đây”. Đến thăm Lấp Vò là đến với “sông Xáng chạy quanh”, “tưới mát đồng xanh”. Thoắt đó đã ba mươi năm tái lập và dựng xây! Nhìn lại hành trình đã qua, để cùng vững tin, cùng hướng đến chặng đường phát triển sắp đến...


Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Những ngày đầu tái lập, Lấp Vò khó tránh được những khó khăn, trở ngại, kinh tế - xã hội ở xuất phát điểm thấp. Hệ thống thủy lợi, kênh tạo nguồn ít ỏi gây bất lợi cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Điều kiện đi lại, học hành, tiếp cận khám, chữa bệnh của người dân còn nhiều thiếu thốn. Trình độ dân trí ở mức thấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được kiện toàn. Lũ lụt nhiều năm liền vào đầu thập niên chín mươi khiến tình hình càng thêm phần khó khăn. Bộn bề là vậy, lo toan là vậy, nhưng từ trong gian khó, Đảng bộ cùng người dân Lấp Vò đã đoàn kết một lòng, chung tay vượt khó, tự tin, chủ động định hình hướng đi phù hợp.

Ngược dòng lịch sử, mùa Thu năm 1929, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên được thành lập ở Lấp Vò, sau đó, đổi tên thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ Đảng Lấp Vò đã lãnh đạo và tổ chức quần chúng tham gia cao trào đấu tranh cách mạng 1930 -1931 giành thắng lợi. Các đảng viên Chi bộ đầu tiên ở Lấp Vò nhanh chóng trưởng thành, dẫn dắt phong trào cách mạng và làm nên những chiến công xuất sắc. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Lấp Vò đánh dấu bước ngoặt quan trọng của nhân dân Lấp Vò, đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điểm son này vừa là sự khởi nguồn, hun đúc nên những phẩm chất và tinh thần cách mạng của Đảng bộ, Quân và Dân Lấp Vò trong thời kỳ kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, vừa là động lực thôi thúc những thế hệ tiếp nối vững tin dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dọc chiều dài tháng năm, Lấp Vò thường được nhắc đến với những địa danh “nước xoáy Long Hưng” - một thời đấu tranh kiên cường, Bình Thạnh Trung, Hội An Đông không ngại gian khó, làng chiếu Định Yên nổi tiếng khắp vùng, Chợ Đất Sét - “trên bến dưới thuyền”,... Tiếp nối truyền thống vùng đất anh dũng và kiên cường, những con người đôn hậu và nghĩa tình, Lấp Vò không ngừng nỗ lực, chuyển mình, thể hiện khát vọng vươn lên. Sản phẩm nông nghiệp nông thôn của Lấp Vò như: Củ kiệu Hội An Đông, Khoai môn Mỹ An Hưng, Bì mắm Đông Nguyên, Ấu Vĩnh Thạnh... ngày càng trở nên phổ biến, thân thuộc với du khách gần xa. Lấp Vò tiếp tục rạng danh nhờ những tấm gương lao động kiên trì, sáng tạo, quyết tâm theo đuổi giải pháp thiết thực, hữu ích cho cộng đồng - điển hình như nông dân Nguyễn Anh Dũng - người được mệnh danh là “Ông Vua lúa giống miền Tây”.

Lấp Vò ngày nay liên tục đổi thay. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế tập thể được quan tâm, lan tỏa rộng khắp các cộng đồng dân cư nông thôn qua các hoạt động mới mẻ, hiệu quả của hợp tác xã, tổ hợp tác, Hội quán nông dân. Cách thức làm ăn manh mún, nhỏ lẻ được thay thế dần bởi những mô hình liên kết, hợp tác bài bản, căn cơ. Đây đó đã xuất hiện hình ảnh của mô hình nông nghiệp hữu cơ, các cụm liên kết ngành công nghiệp. Phát triển theo quy mô phù hợp, ngành nghề truyền thống như: dệt chiếu, đan lát, làm chổi lông gà,... vẫn được các hộ gia đình duy trì, gìn giữ, lưu lại nét văn hóa sinh động, độc đáo của làng quê nông thôn.

“Đường đi đã mở, qua sông không còn phải đợi phà”. Cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống thông xe, giao thông trọng điểm được kết nối,... mang đến cho Lấp Vò những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Khu vực trung tâm của huyện dần mang dáng dấp đô thị hiện đại với các khu vui chơi, giải trí chợ đầu mối trung tâm, khu đô thị mới, cùng một số công trình hạ tầng quan trọng khác.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ quan tâm. Nhận thức, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được đổi mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tạo được sự gắn bó mật thiết với người dân, đưa những chủ trương, đường lối, quyết sách trọng tâm đi vào cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, chủ động tiếp thu điều mới và không ngừng hoàn thiện mình; những mô hình hiệu quả, nối kết “Ý Đảng, lòng Dân” ra đời, là điển hình để các địa phương của Đất Sen hồng học tập, nhân rộng.

Tự hào về kết quả đạt được qua chặng đường ba mươi năm tái lập và phát triển, Lấp Vò càng thêm nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa để mang đến sự hài lòng, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Kết cấu hạ tầng dần cải thiện và tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Nhiều điều kiện thuận lợi mở ra cho Lấp Vò những cơ hội mới. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là “điều kiện cần”. Muốn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, Lấp Vò cần đến “điều kiện đủ” - đó là sự chủ động, năng động, cầu thị, thấu đáo trong công tác chỉ đạo, điều hành, đó là tinh thần đoàn kết, một lòng từ đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đến từng người dân để lan tỏa thành tinh thần hợp tác trong toàn xã hội. Lấp Vò cần tiếp tục mạnh dạn đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, tìm kiếm những hướng đi, giải pháp khác biệt, đột phá từ thách thức, chướng ngại. Muốn phát triển nhanh và bền vững, Lấp Vò cần đến một đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp không tự bằng lòng với hiện tại, không tự bó mình trong những điều cũ kỹ mà phải luôn ham thích cái mới, tìm đến cái mới, làm việc không chỉ vì trách nhiệm, mà còn hơn nữa, là niềm đam mê cháy bỏng được cống hiến cho quê hương.

Lấp Vò sẽ tiếp tục đi tới, từng bước vững chãi, bằng sự kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, bản địa đặc trưng. Lấp Vò ngày mai sẽ tiếp tục đi lên từ ngọn lửa cách mạng được hun đúc bởi những thế hệ nối tiếp nhau để thắp sáng khát vọng đổi mới, vươn lên của những con người kiên trung, hào sảng, nghĩa tình, để vùng đất thấm đẫm “khí phách, tình đất, tình người” này mãi vang câu hát thân thương: “Lấp Vò ơi! Quê hương Lấp Vò, tiếng ầu ơ, con sông bến đò. Trên quê hương mình, ngày nay nhiều thay đổi mới. Đây quê hương mình, niềm tin cuộc sống đi lên...”.

Hành trình ba mươi năm người Lấp Vò luôn ngời lên khát vọng. Và trên hành trình về tương lai, người Lấp Vò vẫn sẽ tiếp tục cháy lên khát vọng làm cho mảnh đất này ngày càng trù phú, người dân giàu có bằng suy nghĩ mới, bằng sự kiên trì và bằng cả niềm tin. Người khác làm được thì người Lấp Vò tại sao không?

Lê Minh Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn