Gia cảnh nghèo khó của cậu học trò mồ côi cha

Cập nhật ngày: 19/10/2015 12:19:00

Cha mất sớm, mẹ tật nguyền phải bươn chải bằng nghề bán vé số để nuôi 3 miệng ăn trong gia đình. Đó là gia cảnh đáng thương của em Nguyễn Văn Thuận - học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học An Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành.


Em Thuận nghiêm túc, ngoan hiền trên lớp học

Ngồi trong căn nhà nhỏ thuê của người hàng xóm, chị Nguyễn Thị Hòa (SN1984) - mẹ em Thuận cho biết: “Từ ngày chồng mất (năm 2012), 3 mẹ con tôi chẳng biết nương tựa vào ai. Hai bên nội, ngoại đều khó khăn nên chẳng giúp được gì. Giờ một mình tôi tật nguyền phải nuôi 2 con nhỏ. Đứa lớn là Thuận và đứa nhỏ Nguyễn Văn Lợi mới đi mẫu giáo. Mong ước của tôi bây giờ là lo cho con ăn học để mai này chúng nó nhờ lấy tấm thân, nhưng nghĩ đến gia cảnh thì...”. Nói đến đây chị Hòa xúc động rơi nước mắt. Chồng chị là anh Bùi Văn Út (SN 1983) mất vào năm 2012 do tai nạn giao thông trong lần đi thăm bệnh người cha ruột ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Sau ngày chồng mất, chị Hòa đã thuê ngôi nhà nhỏ ở để đi bán vé số và lo cho 2 con đến trường. Do di chứng của căn bệnh sốt bại liệt, ngay từ nhỏ chị Hòa đã không thể đi lại như người bình thường mà phải nhờ đến xe lăn. Dù vậy, mỗi ngày chị chịu khó bán vài chục tờ vé số để kiếm tiền mua gạo, thức ăn cho cả nhà. Hiểu được gia cảnh khó khăn, em Thuận dù còn nhỏ nhưng rất ý thức và biết vâng lời mẹ. Ở nhà, em thường xuyên phụ mẹ những công việc nhỏ để mẹ bớt nhọc. “Ở lớp, Thuận học hành nghiêm túc, ngoan hiền, rất thân thiện với bạn bè. Em học rất tốt các môn, đặc biệt là Toán. Dù không được gia đình dạy thêm, nhưng nhờ khả năng tiếp thu ngay tại lớp giúp em học tốt” - thầy Nguyễn Minh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm Thuận nhận xét.

Để động viên em Thuận tiếp tục nỗ lực vượt khó, học giỏi, Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc Bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn