Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo mồ côi

Cập nhật ngày: 28/12/2015 13:34:34

16 tháng tuổi mồ côi mẹ, 9 tuổi mồ côi cha, em Bùi Thanh Ngân - học sinh lớp 7, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thống Nhất (ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) sống trong sự cưu mang của gia đình người chú. Vượt qua những khó khăn mất mát trong cuộc sống, Ngân đã nỗ lực học tập, 6 năm liền là học sinh khá, giỏi.


Em Bùi Thanh Ngân

Được biết, ba của Ngân mất cách đây đã 3 năm do bệnh. Khi ba mất, Ngân bơ vơ một mình trong căn nhà nhỏ trống trước, trống sau nên bà nội và chú đem Ngân về lo cho ăn học. Gia đình chú cũng nghèo, nhà 7 nhân khẩu chỉ nhờ vào việc làm thuê của 2 vợ chồng chú. Biết gia đình chú khó khăn, ngoài giờ học, Ngân phụ chú thím lo cơm nước cho bà nội (71 tuổi) và chăm sóc mấy em để chú thím đi làm. Những ngày mùa, Ngân tranh thủ đi mót lúa phụ chú thím trang trải chi phí học tập của mình. Bà Đoàn Thị Ngoan (bà nội Ngân) tâm sự: “Tội con bé, mới chừng này tuổi mà phải sống mồ côi. Con bé ngoan và học giỏi lắm. Mới học lớp 7 chứ biết phụ trông em và làm chuyện lặt vặt, cơm nước trong nhà. Giờ tâm nguyện của tôi là làm sao lo được cho nó ăn học thành tài để mai này khi tôi mất nó có cái nghề mà nuôi thân”.

Cô Phạm Thị Sony - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thống Nhất cho biết: “Ngân là một học sinh ngoan, nỗ lực trong học tập, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường. Em có ý chí cầu tiến và nghị lực vượt khó rất đáng tuyên dương”.

Nói về ước mơ của mình, Ngân chia sẻ: “Em rất thích học môn Toán. Ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy Toán”.

Để thực hiện ước mơ của mình, đoạn đường phía trước của Ngân sẽ còn lắm khó khăn. Tiếp sức tinh thần vượt khó của em, Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ hỗ trợ em suất học bổng để động viên em trong học tập.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn