Trần Thị Mỹ Nhi: “Em không muốn bỏ học nửa chừng”

Cập nhật ngày: 22/12/2014 13:38:53

Ba mẹ thường xuyên làm xa nhà,Trần Thị Mỹ Nhi (lớp 4/2, Trường Tiểu học Bình Phú 1, xã Bình Phú, Tân Hồng) phải sống với bà ngoại đang mắc bệnh tim. Sống trong gia đình nghèo nhưng Nhi luôn đạt được thành tích cao trong học tập.


Trần Thị Mỹ Nhi luôn chăm chỉ học tập

Trong căn nhà cất tạm bợ chỉ 15m2 mà gia đình Nhi đang ở chỉ có phần mái là lợp tôn, 4 bên trống hoác, tối ngủ thì căng ni lông ra che mưa, gió. Anh Trần Quang Khanh - ba của Nhi ngụ ấp Gò Da, xã Bình Phú cho biết, ngoài mẹ bị bệnh tim, anh cũng bị đau thần kinh tọa dạng nặng. Để có tiền lo 2 con và mua thuốc cho mẹ, vợ chồng anh phải lên TP.Hồ Chí Minh tìm việc, ai thuê gì làm nấy. Đi xa rất nhớ con nhưng không có tiền đi lại nên vài tháng anh mới về nhà một lần. Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc đi học, 2 chị em Nhi băng qua đường thì bị xe tông khiến em của Nhi gãy tay, gia đình phải chạy mượn tiền hàng xóm đưa em lên TP.Hồ Chí Minh điều trị. Bác Nguyễn Thị Nhờ (61 tuổi) - bà nội của Nhi tâm sự: “Nhi ở nhà tự học. Năm nào tôi thấy cháu tôi cũng mang Giấy khen về khoe. Mỗi khi đi học, tôi cho Nhi tiền ăn nhưng Nhi biết hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên dành dụm mỗi lần gần hai chục ngàn đưa lại tôi”.

Thầy Đặng Văn Rạng - giáo viên dạy Nhi cho biết, suốt 3 năm liền Nhi là học sinh giỏi, ngoài đạt kết quả cao trong học tập, trong cuộc thi giao lưu Anh ngữ vòng huyện vừa qua, Nhi đạt giải nhì (giải cụm). Hiện Nhi là Chi đội phó của lớp, thành viên Ban liên Đội của trường. Mỗi tối, Nhi dành thời gian dạy em học bài, ban ngày em phụ việc nhà giúp bà. Tâm sự với chúng tôi, Nhi mong sao ba mẹ bớt cực khổ và em tiếp tục được đến trường như bạn bè, không bỏ học nửa chừng vì em rất ham học.

Hy vọng với suất học bổng trị giá 2 triệu đồng do Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao, sẽ góp phần động viên Nhi tiếp tục vượt khó học giỏi.

H.NGHĨA

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn