Trò nghèo vượt qua bệnh tật

Cập nhật ngày: 07/12/2015 12:54:06

Đặng Hồng Nhung (SN 2006) học sinh lớp 4C2, Trường Tiểu học Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng) ngoài mắc bệnh hở van tim từ nhỏ, còn bị tật ở miệng. Song, em đã vượt qua khó khăn, mặc cảm để tiếp tục đến trường. Tôi đến nhà Nhung giữa trưa nắng gay gắt của vùng biên giới. Căn nhà nhỏ được cất với những tấm tôn, ván mục nát được chắp vá, tạm bợ trên mảnh đất ở đậu đang là nơi trú của 5 người trong gia đình Nhung. Ba Nhung là anh Võ Hoàng Kiệt, 29 tuổi. Ngày nào anh không đi làm phụ hồ được thì đi khắp nơi trong xóm hỏi ai thuê gì làm nấy. Chị Đặng Thị Na (mẹ Nhung), mỗi ngày đều đi giặt quần áo mướn cho hàng xóm nhưng chỉ kiếm được từ 5 - 10 ngàn đồng. Những khi ba mẹ đi làm, ngoài thời gian học trên lớp, Nhung ở nhà giữ 2 đứa em và lo chuyện cơm nước, rửa chén,... Ngoài ra, để có tiền trang trải sinh hoạt, Nhung còn thường xuyên đi bán vé số.


Đặng Hồng Nhung luôn vượt qua mặc cảm bệnh tật để học tốt

Năm 2014, Nhung được phẫu thuật tim miễn phí. Do sau đợt phẫu thuật này sức khỏe em yếu đi rất nhiều nên bác sĩ cho biết việc phẫu thuật tật ở miệng em trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Nhung không mặc cảm trước việc nhà nghèo, bệnh tật. Em luôn cố gắng học tốt. Do nhà không có quạt, không có ánh điện sáng nên mỗi tối, Nhung qua nhà bạn hàng xóm học cùng lớp ngồi học với bạn. Thầy Lê Quốc Như Ý - Tổng Phụ trách đội cho biết, trong lớp Nhung rất hòa đồng, học tốt và đi học đầy đủ. Nhung cũng chịu khó sắp xếp thời gian tham gia học nhóm.

Trò chuyện với tôi, Nhung bảo: “Em sẽ đi học hoài. Em muốn hằng ngày ba mẹ em làm có tiền để nuôi các con ăn học...”.

Động viên tinh thần vượt khó, hiếu học của Đặng Hồng Nhung, Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao  em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn