Tuổi nhỏ, ở một mình thờ mẹ

Cập nhật ngày: 10/11/2014 13:33:00

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thanh An - lớp 9 A2, Trường THCS Tân Hộ Cơ (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng).


Hằng ngày An đều lau bụi trên bàn thờ mẹ

Em An cho biết, cha em đã bỏ nhà, có vợ khác từ khi em chưa đầy 1 tháng tuổi, mẹ em phải đi làm mướn nuôi 2 chị em An. Khi chị của An có chồng về ở miệt thứ, thì gia đình chỉ còn mẹ và An. Đến năm An học lớp 7, mẹ An qua đời vì một căn bệnh nặng. Thương mẹ, An vẫn ở trong căn nhà mà hai mẹ con đã ở từ lâu (ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ), hằng ngày cúng cơm và thắp nhang cho mẹ. Căn nhà của An đang ở thuộc chương trình cụm tuyến dân cư, được địa phương xét cho gia đình mua nền và nhà trả chậm; được thân nhân hỗ trợ cây, tôn để cất căn nhà kín đáo và chắc chắn hơn. Tuổi nhỏ, thuộc hộ nghèo, nên khi mẹ qua đời, An sống trong sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều người, nhất là hàng xóm và người dì ruột (ở cách nhà An hơn 100m). Ngoài lo học, tự nấu ăn, chăm sóc bản thân, An thường đi bắt ốc bán hay theo những người quen kéo rơm, vãi rơm mỗi khi vào mùa thu hoạch lúa để kiếm tiền đi học. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của An, bắt đầu từ tháng 8 vừa qua, mỗi tháng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động hỗ trợ em 15kg gạo và 300.000 đồng. Ở trường, ở lớp, An cũng nhận được sự chia sẻ từ Quỹ cây mùa xuân, Quỹ giúp bạn nghèo, thắp sáng ước mơ và quỹ lớp.

Giáo viên tổng phụ trách Đội của trường và giáo viên đang chủ nhiệm lớp của An cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhưng An rất nhiệt tình tham gia các phong trào Đội của trường, của lớp. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền; rất hòa đồng với bạn bè, nhiệt tình hỗ trợ bạn trong học tập...

Sở trường của An là môn Toán và em ước mơ trở thành giáo viên dạy toán. “Em rất ham học để thực hiện ước mơ của mình, nhưng em lo nhất là nếu không có gạo để nuôi sống mình thì làm sao đi học được...” - An bộc bạch.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ tặng em suất học bổng trị giá 2 triệu đồng và rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cho An để tiếp sức cho em đến trường.

Thành Nam

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn