Vĩnh Khang không muốn nghỉ học

Cập nhật ngày: 26/10/2015 12:13:06

Mồ côi mẹ, sống trong cảnh nghèo với cha, em Nguyễn Vĩnh Khang - học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A rất ham học, sợ không được tiếp tục đến trường.


Khang vừa ôn bài, vừa chăm sóc chị gái khi cha vắng nhà

Sau cơn bệnh nặng, mẹ Khang mất để lại 2 đứa con sinh đôi (gồm Khang và chị gái tên Nguyễn Khánh Hà). Hiện nay, cha con Khang sống trong ngôi nhà nhỏ thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Năm nay, Khang và Hà được 9 tuổi. Để có tiền nuôi con, anh Nguyễn Tấn Thành  (cha của Khang) nhận làm thuê mọi việc, lúc rảnh thì đi giăng câu, lưới kiếm cá bán. Hà vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe yếu, đã nghỉ học. Thu nhập bấp bênh, anh phải tiết kiệm tối đa để có ít tiền mua thuốc cho con gái uống. Anh Thành tâm sự: “Một mình tôi làm thuê nên rất đuối trong việc lo chi tiêu hằng ngày và thuốc cho con gái...” .

Thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng Vĩnh Khang rất ngoan, ý thức được việc học của mình. Mỗi ngày, em ở nhà tự ôn bài. Tuy mới 9 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhưng em nhanh nhẹn, phụ giúp ba dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chị gái. Mùa nước, em còn đi giăng lưới kiếm cá về cho cả nhà ăn. Vĩnh Khang nói: “Em thích đi học. Học để mai này đi làm có nhiều tiền nuôi ba...”.

Nhận thấy hoàn cảnh của Khang khó khăn, nhà trường luôn dành những phần học bổng, quà của mạnh thường quân cho em vào những dịp Tết, đầu năm học. “Ở lớp, Khang rất ngoan, được bạn bè, thầy cô yêu thương. Mong các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội,... quan tâm hỗ trợ để giúp Khang có điều kiện tiếp tục đến trường” - thầy Nguyễn Văn Thành - tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A chia sẻ.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn