ÔNG ĐINH VĂN BẢY:

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật ngày: 31/01/2018 10:37:53

ĐTO - Từng sống trong cảnh túng thiếu, khó khăn nên cựu chiến binh Đinh Văn Bảy (SN 1962) ở ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh rất hiểu và đồng cảm với người nghèo. Khi cuộc sống kinh tế ổn định, ông Bảy cùng vợ - bà Huỳnh Thị Ảnh lại tích cực tham gia làm công tác từ thiện xã hội, nhất là giúp đỡ những gia đình kém may mắn hơn mình.


Vợ chồng ông Đinh Văn Bảy và bà Huỳnh Thị Ảnh

Năm 1982, ông Đinh Văn Bảy nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Không lâu sau đó, ông được phân công về công tác tại Nông trường Động Cát (huyện Tháp Mười) và Giồng Găng (huyện Tân Hồng). Ông Bảy xuất ngũ về quê - xã Bình Thạnh vào năm 1986. “Xuất ngũ về quê, tôi gần như chỉ có “đôi bàn tay trắng”, không vốn liếng, cuộc sống rất vất vả. Vợ chồng tôi phải làm nhiều việc như trồng lát, mua bán lúa, trái cây... để nuôi các con” - ông Bảy kể.

Với phẩm chất người Bộ đội Cụ Hồ, ông Bảy quyết không đầu hàng số phận. Ông nỗ lực lao động, mua được miếng đất ở xã Bình Hàng Trung và về đây lập nghiệp từ năm 1997 đến nay. Ông cải tạo vườn, trồng cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế khá và 3 người con đã trưởng thành nên gia đình cũng bớt khó khăn.

Ông Bảy rất nhiệt tình tham gia công tác từ thiện xã hội. Ông Đinh Văn Bảy cho hay: “Từng sống cảnh nghèo khó nên tôi rất hiểu, trong khả năng của mình, tôi muốn làm càng nhiều việc giúp đỡ người nghèo càng tốt. Tôi có 2 đứa con gái là Đinh Thị Khoe, Đinh Thị Thanh Thúy lập gia đình, định cư bên Mỹ, Australia và một số anh em ở nước ngoài. Người thân của tôi có điều kiện về kinh tế nên vợ chồng tôi tranh thủ vận động đóng góp giúp đỡ quê hương”.

Chỉ tính hơn 1 năm qua, vợ chồng ông Bảy đã vận động tiền để nấu cơm cho bệnh viện, học sinh; cất nhà tình thương; mua xe chuyển viện; xây dựng cầu, đường nông thôn... tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Cách đây khoảng 9 năm, vợ chồng ông Bảy bắt đầu nấu cơm cung cấp miễn phí cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp. Vợ chồng ông còn nấu cơm, phục vụ bữa trưa miễn phí cho hàng chục học sinh của Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Khải và THPT Cao Lãnh 2.

Năm 2010, ông Bảy mua chiếc xe ô tô, hơn 160 triệu đồng (đã qua sử dụng) để chuyển viện từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Gần đây, ông Bảy chi thêm 250 triệu đồng mua 1 chiếc xe ô tô nữa. Hàng tháng, gia đình ông Bảy còn tặng gạo (10kg/hộ) cho 50 hộ nghèo, người già neo đơn... trong và ngoài xã.


Người dân tham gia bắc cầu Ngã Tư Nhỏ (kinh phí xây dựng do gia đình ông Bảy ủng hộ)

Từ tháng 6/2017 đến nay, ông Bảy đã hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà tình thương (khoảng 20 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo. Chị Trần Ngọc Mai (SN 1983) ở ấp 3, xã Bình Hàng Trung là một trong số nhiều hộ nghèo được ông Bảy giúp đỡ cất nhà chia sẻ: “Tôi có 4 đứa con, không có đất đai nên gia đình rất nghèo. Căn nhà gỗ dột nát chưa có tiền sửa, được chú Bảy cho cột, mái tôn... nên tôi xây dựng ngôi nhà mới. Có nhà ở ổn định, tôi rất vui và an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình”.

Góp phần xây dựng xã nông thôn mới và tạo điều kiện đi lại cho người dân, ông Bảy vận động người thân đóng góp làm khoảng 100m đường đan, đồng thời xây dựng cây cầu Ngã Tư Nhỏ (trên địa bàn ấp 2) với kinh phí hơn 260 triệu đồng.

Bác Nguyễn Văn Lễ ngụ ấp 2, xã Bình Hàng Trung phấn khởi nói: “Cây cầu mới giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn. Vậy là mong ước từ bao năm nay của tôi và người dân trong ấp thành hiện thực. Chúng tôi rất phấn khởi”. Nhiều ngày qua, người dân địa phương cùng nhau góp công bắc cầu. Đồng chí Huỳnh Văn Tánh - Bí thư Chi bộ ấp 2 cho biết: “Cây cầu Ngã Tư Nhỏ mới có mặt rộng 3,5m, dài 24m, tải trọng 3,5 tấn sẽ thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp và mặt cầu nhỏ (chỉ hơn 1m). Thay mặt bà con trong ấp 2, tôi rất cảm ơn gia đình anh Bảy; mong rằng, anh Bảy sẽ tiếp tục vận động giúp đỡ địa phương”.

Nói về cựu chiến binh Đinh Văn Bảy, đồng chí Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Bình Hàng Trung thông tin: “Từ nhiều năm nay, được sự ủng hộ về tài chính từ người thân, anh Bảy và vợ rất nhiệt tình làm công tác từ thiện xã hội như nấu cơm cung cấp miễn phí cho bệnh viện, các em học sinh, mua xe chuyển viện giúp bệnh nhân nghèo, cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn... Tấm lòng của vợ chồng anh Bảy và gia đình rất đáng ghi nhận, biểu dương”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn