Ước mơ của Khoa

Cập nhật ngày: 16/09/2013 05:33:27

Em Trần Đăng Khoa - học sinh lớp 12CB7, Trường THPT thành phố Cao Lãnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Ba bị bệnh thoát vị đĩa đệm, làm nghề cưa cây mướn thu nhập 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng. Mẹ bị bệnh rối loạn tuần hoàn não, mất sức lao động. Tuy vậy, Khoa vượt lên hoàn cảnh trở thành học sinh giỏi của Trường THPT thành phố Cao Lãnh nhiều năm liền.

Từ năm lớp 10 đến năm lớp 12, Khoa đạt được nhiều thành tích cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp Quốc gia như: giải Ba học sinh giỏi vòng tỉnh, Huy chương bạc Olympic môn Địa lý, giải Nhì trong hội thi hùng biện cấp tỉnh, 2 lần đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Địa lý; xuất sắc dành học bổng do Công ty TNHH MTV cấp nước tài trợ, học bổng Hoa trạng nguyên của Tập đoàn Tân Tạo.

Trưởng thành từ khốn khó, bằng nghị lực của mình, sự giúp đỡ, động viên của gia đình, thầy cô, Trần Đăng Khoa đã biến ước mơ vào đại học của mình thành hiện thực, Khoa tâm sự: “Đậu vào Trường Đại học Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh là mơ ước của em, em cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm, yêu thương em. Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một học viên công an gương mẫu, mai này trở về phục vụ tỉnh nhà...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn