Công an huyện Lấp Vò khẩn trương xác minh việc đánh người gây thương tích của Công an xã Bình Thạnh Trung

Cập nhật ngày: 08/06/2015 13:41:10

Người dân ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò đang khá bất bình về việc anh Trần Văn Lộc (42 tuổi) ngụ tại địa phương bị Công an xã Bình Thạnh Trung điều tra, gây thương tích do tình nghi anh lấy cắp 1,5 triệu đồng của một cán bộ Công an huyện Lấp Vò.


Anh Trần Văn Lộc trình bày vụ việc

Anh Trần Văn Lộc trình bày, tối 29/5/2015 anh đi viếng đám tang của một người bà con trong xóm. Khi đến đám tang do khách đến viếng đông nên anh lấy ghế ngồi cặp mé đường chờ đến lượt viếng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì ông Chế Văn Khen, Trung tá Công an huyện Lấp Vò ngụ cùng ấp với anh Lộc đến viếng đám tang và có nhờ anh giữ dùm cái cặp để ông vào viếng. Khi gửi cặp ông Khen có bảo là trong cặp có nhiều giấy tờ quan trọng đừng để mất. Theo lời dặn, anh Lộc ngồi giữ cái cặp cho ông Khen đến khoảng hơn 30 phút thì ông Khen nhận lại cặp và ra về. Nhưng sau đó, ông Khen quay trở lại đám tang tìm gặp anh Lộc báo rằng ông đã bị mất 1,5 triệu đồng trong chiếc cặp nhờ anh giữ hộ.


Kết quả chẩn
đoán của Bệnh viện Hòa Hảo TP.Hồ Chí Minh

Anh Lộc kể: “Chú Khen quay lại thấy tôi bảo, có lấy tiền của chú không. Sao trong cặp có 3 triệu mà giờ còn có 1 triệu rưỡi. Tôi trả lời không có lấy tiền. Chú nói thêm nếu có lấy thì trả lại chú, chú sẽ cho tôi 500 ngàn đồng và chỉ nhận lại 1 triệu đồng. Tôi trả lời và khẳng định không có lấy. Thế là chú ấy lấy điện thoại gọi cho công an xã đến”.

Anh Lộc được Công an xã Bình Thạnh Trung đến mời về trụ sở làm việc. Qua khám xét người và xét xe của anh Lộc nhưng không phát hiện được số tiền 1,5 triệu đồng mà ông Khen đã nói. Anh Lộc bị công an xã Bình Thạnh Trung tạm giữ đến gần 8 giờ sáng ngày 30/5 mới cho về.

Theo anh Lộc, trong quá trình tạm giữ anh, lực lượng công an xã đã còng tay anh lại, dùng chân, tay đánh, đá vào người anh và dùng dùi cui đánh vào hông anh khiến anh bị thương khắp cơ thể.

“Họ (công an) kêu tôi nhận đã lấy cắp tiền của chú Khen. Tôi không ăn cắp tiền nên không nhận”, anh Lộc nói.

Trưa ngày 30/5, thấy tình hình sức khỏe của anh Lộc có vấn đề, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò khám bệnh. Kết quả của bệnh viện cho biết anh Lộc bị chấn thương nhiều vùng trên cơ thể. Đến rạng sáng ngày 3/6/2015, do Lộc có triệu chứng bị nôn ói nên gia đình đưa anh đi bệnh viện Hòa Hảo (TP.Hồ Chí Minh) để được chẩn đoán và điều trị. Theo kết quả siêu âm và chẩn đoán của bệnh viện, anh Lộc bị gãy mũi xương ức. Do bệnh tình chuyển nặng, ngày 6/6 gia đình đã đưa anh Lộc sang Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị.

Gia đình anh Lộc kể lại, sau khi xảy ra sự việc, sáng ngày 31/5/2015, tại nhà ông Lê Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Trung (nhà ông Thịnh cạnh nhà anh Lộc), Công an xã Bình Thạnh Trung đã xin lỗi và trao 2 triệu đồng để hỗ trợ cho anh Lộc nhưng gia đình không nhận. Tối cùng ngày, ông Lê Quốc Thịnh đến nhà anh Lộc trao 3 triệu đồng để hỗ trợ cho anh Lộc nhưng gia đình cương quyết không nhận tiền.

Theo nhiều người ở địa phương, anh Lộc vốn là thanh niên hiền lành, không cờ bạc, chí thú làm ăn nên sự việc anh Lộc bị nghi trộm 1,5 triệu đồng của một cán bộ công an và bị công an xã điều tra dẫn đến bị thương tích đã gây bức xúc cho nhiều người. Ông Phạm Công Tặng (57 tuổi) ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung cho biết: “Dân ở đây rất bất bình về vụ việc của thằng Lộc. Nó rất hiền, không ăn cắp, ăn trộm của ai bao giờ, dù chỉ là một trái ớt hay trái cà. Đằng này lại bảo nó dám trộm 1,5 triệu đồng của một cán bộ Công an huyện thì tôi nghĩ càng không thể. Tôi đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ”.

Là lao động chính trong gia đình với công việc làm thuê, vác lúa mướn, nhưng từ khi xảy ra sự việc đến nay anh Lộc không thể làm việc nặng được. Anh cho biết ban đêm anh ngủ thường bị đau vùng ngực.

Thượng tá Chung Văn Thọ - Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết: “Chúng tôi đã nhận được khiếu nại của gia đình ông Lộc và chỉ đạo cho Thanh tra Công an huyện vào cuộc xác minh để làm rõ. Về phía anh Khen xác định chưa có sai sót, vì anh Khen mất tiền nghi ngờ anh Lộc lấy và báo công an xã đến là bình thường như bao người dân khác. Cái sai ở đây là trong quá trình làm việc, Công an xã đã có hành vi đánh anh Lộc vì chuyên môn và nhận thức chưa đúng. Công an huyện sẽ đề xuất Đảng ủy, UBND xã Bình Thạnh Trung tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với những đồng chí liên quan. Về phía anh Khen, tôi đã đề nghị anh làm tường trình lại vụ việc, nếu có sai sót, vi phạm về tư cách, đạo đức tác phong của người chiến sĩ công an, Ban Lãnh đạo Công an huyện sẽ tiến hành xử lý theo quy định”.

Việc có hay không chuyện anh Lộc ăn cắp 1,5 triệu đồng của ông Chế Văn Khen cần điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc công an xã trong quá trình điều tra gây thương tích cho anh Lộc cần có hình thức xử lý thích hợp nhằm tránh để tình trạng tương tự xảy ra, đồng thời tránh gây bức xúc của dư luận.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn