Truy tố con nợ giết người và trộm cắp tài sản

Cập nhật ngày: 08/05/2015 13:58:29

Vì bị nhiều lần đòi tiền thiếu nên Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993) ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh đã dùng dao đâm nhiều nhát, dùng chai bia đập vào người của bà Nương, khi bị phát hiện, con nợ tiếp tục sử dụng hung khí hành hung chồng của nạn nhân để tẩu thoát.


Bà Nghê Thị Nương thoát chết nhưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe

Ông Nguyễn Văn Rê (SN 1944) và vợ là Nghê Thị Nương (SN 1945) mở một quán bán nước giải khát và bia ở trước nhà tọa lạc khóm 4, phường 11, TP.Cao Lãnh. Nguyễn Văn Vũ Linh đã nhiều lần đến đây uống bia và còn thiếu nợ bà Nương 45.000 đồng. Tối 6/8/2014, Linh điều khiển xe mô tô đến thì thấy quán đóng cửa rào nhưng bà Nương còn thức nên Linh kêu mở cửa cho vào uống bia rồi sẽ trả số tiền còn nợ. Bà Nương mở cửa cho Linh dẫn xe vào sân. Khi uống hết hai lon bia, Linh kêu bà Nương đem thêm thì bà Nương bảo khi uống xong nhớ trả tiền thiếu hôm trước luôn, Linh đồng ý.

Uống hết bốn lon bia, Linh tiếp tục kêu thêm bia và khô mực. Khi đem bia cho Linh, bà Nương ngồi gần Linh nói chuyện và nhắc Linh trả tiền nợ. Khi uống hết lon bia thứ sáu, Linh tiếp tục khui một lon nữa nhưng uống không nổi mà để trên bàn và nảy sinh ý định giết bà Nương để khỏi trả số tiền còn nợ. Lúc này, bà Nương vừa đi vào trong nhà thì Linh đi đến chỗ để xe mô tô lấy con dao để dưới yên xe (dao thường ngày Linh đem theo khi đi cắt cỏ cho bò ăn) và cầm dao đi đến sau lưng bà Nương rồi bất ngờ câu cổ và đâm bà Nương hai nhát. Bà Nương la lên, Linh buông ra thì bà Nương ngã xuống nền gạch. Linh nhìn thấy cây dao để trên bàn gần đó liền bước đến lấy dao cắt cổ bà Nương. Bà Nương vùng vẫy làm dao rơi xuống nền gạch, Linh tiếp tục lấy hai chai bia đập vào đầu bà Nương.

Ông Rê trong nhà đi ra phát hiện bà Nương nằm trên nền nhà nên tri hô cầu cứu, Linh quay sang đâm, chém vào người ông Rê nhiều nhát rồi ném bỏ con dao, lên xe mô tô chạy. Về đến nhà, Linh thay bộ quần áo đang mặc đem giấu ở gần chuồng heo phía sau nhà rồi sáng hôm sau Linh đem ra đốt bỏ. Sau đó, Linh đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Tháp dò hỏi thông tin tình hình của ông Rê và bà Nương nhưng không có người cung cấp.

Ông Rê và bà Nương sau khi bị chém được đưa đến BVĐK Đồng Tháp cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ngày 16/8/2014, Nguyễn Văn Rê xuất viện, bà Nghê Thị Nương xuất viện ngày 25/8/2014 sau đó nhiều lần phải vào BVĐK Đồng Tháp tiếp tục điều trị. Tỷ lệ thương tật của ông Rê là 41%, bà Nương là 82%. Hiện nay, bà Nương không thể tự ngồi và không nói chuyện được bình thường do vết thương ở cổ.

Sau khi gây án, do không bị phát hiện Nguyễn Văn Vũ Linh về nhà sinh hoạt làm ăn bình thường. Đến khoảng 11 giờ ngày 22/8/2014, trong khi đi chơi ở gần khu dân cư phường 11, TP.Cao Lãnh, Linh phát hiện nhà của Phan Thị Kim Cương khóa cửa bên ngoài. Linh trèo theo cây dựng ăng ten tivi lên nóc nhà rồi dỡ mái tôn chui vào trong tìm lục khắp nhà lấy được một số tiền và sợi dây chuyền vàng. Trong khi lục tìm tài sản, Linh bị rớt chiếc điện thoại di động và bỏ lại đôi dép tại nhà của chị Cương. Sau đó, Linh đón xe đi đến chợ TP.Cao Lãnh bán sợi dây chuyền với số tiền 3,8 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định được Linh là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản. Ngày 27/8/2014, Nguyễn Văn Vũ Linh bị bắt giữ và khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, Linh đã thừa nhận mình là người dùng dao đâm, chém ông Rê và bà Nương như đã nêu ở phần trên. Lời khai nhận tội của bị can Linh phù hợp với biên bản nhận dạng đồ vật có liên quan, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y, vật chứng thu thập trong quá trình điều tra và các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi của Nguyễn Văn Vũ Linh đã bị ngành chức năng tỉnh truy tố về 2 tội giết người và trộm cắp tài sản.

DŨNG CHINH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn