Tụ tập đi chơi đêm trở thành cướp

Cập nhật ngày: 25/06/2012 07:17:06

Nguyễn Văn Luân, Dương Văn Tý, Nguyễn Châu Giang, Lê Minh Lành, Nguyễn Văn Chánh Ban và Lê Thanh Lâm là bạn bè cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh và Long Hưng B (huyện Lấp Vò). Ban ngày, mỗi người một việc như làm ruộng tiếp gia đình, người thì đi làm thuê, tối đến thay vì vui chơi giải trí lành mạnh cùng người thân, bạn bè rồi nghỉ ngơi để dành sức lao động thì cả nhóm lại tụ tập uống rượu và khi không có tiền tiêu xài thì nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường. Hậu quả, 6 thanh niên tuổi đời chỉ hơn 20 đã chia nhau 39 năm tù.

Đêm 22-4-2011, Dương Văn Tý điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Luân đến nhà Nguyễn Châu Giang chơi. Đến khoảng 24 giờ, cả ba cùng nhau đi đến chợ Vĩnh Thạnh để ăn cháo. Khi Tý điều khiển xe chở ba đến cầu Thủ Ô thì nhìn thấy 3 em trai (khoảng mười mấy tuổi) chạy 2 xe đạp, trong đó em ngồi sau đang nghe điện thoại di động, Tý rủ Giang và Luân chặng đường các em này cướp tài sản. Cả bọn đồng ý, Tý tăng ga rượt theo đến địa phận ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh thì chặn đầu 2 xe đạp trên, Giang cầm cây, còn Luân xuống xe dùng nón bảo hiểm đánh em đang nghe điện thoại để lấy tài sản. Sau đó, Tý chở đồng bọn đến chợ Vĩnh Thạnh bán điện thoại được 200.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Cách 2 đêm sau, Luân, Tý, Giang, Lành, Ban cùng một số người khác uống rượu ở cầu Vĩnh Thạnh đến 3 giờ sáng thì nghỉ. Luân rủ cả nhóm đi Lai Vung chơi, tất cả đồng ý, trước khi đi Luân kêu Lành về nhà lấy mã tấu cho mượn. Khi đến cầu Si Mô Na, có người nói xe hết xăng nhưng trong nhóm không ai có tiền nên Luân nói: đi kiếm tiền đổ xăng. Tý, Luân, Ban chạy theo tỉnh lộ 852 hướng về SaĐéc tìm người đi đường cướp tài sản.

Khi đến cầu Xẻo Núi (xã Long Hưng B, Lấp Vò), Tý và Luân phát hiện anh P. đang điều khiển xe chạy phía trước, Tý điều khiển xe chạy lên ép xe anh P., Luân cầm mã tấu bước xuống hỏi có tiền không thì anh P. trả lời không có, cả hai lấy điện thoại di động cùng cái bóp nhưng không có tiền rồi bỏ đi. Sau đó, cả bọn quay về cầu Si Mô Na, rồi về nhà bạn ở xã Định Yên chơi. Sáng hôm sau, Luân ra chợ Định Yên bán điện thoại được 130.000 đồng lấy tiền mua thức ăn về để cả nhóm tiếp tục uống rượu.

Chiều ngày 30-4-2011, cả nhóm tụ tập lại uống rượu đến 22 giờ, lúc đó Luân rủ cả nhóm cùng đi qua TP.Cao Lãnh để dự đám cưới em vợ. Khi cả nhóm đi đến địa phận xã Tân Mỹ thì nhìn thấy anh L. điều khiển xe chở bạn gái chạy ngược chiều, cả bọn quay xe lại để chạy theo chặn xe anh L.. Tý kêu anh L. dừng xe lại, còn Giang dùng chân đạp bánh xe trước của anh L. làm anh không chạy được phải thắng xe lại và mất thăng bằng ngã xe xuống lề đường. Tý xuống xe dùng tay đánh vào mặt anh L. và móc túi quần anh L. lấy bóp tiền có 580.000 đồng cùng 1 số giấy tờ, còn Luân lấy điện thoại di động của nạn nhân. Anh L. đi theo xin lại giấy tờ thì Luân hăm dọa: xin một hồi tao liệng xe mày luôn.

Sau khi lấy được tài sản, cả bọn đi về phà Cao Lãnh. Sau khi xuống phà, Tý mở bóp ra xem thấy giấy CMND của anh L., Lành nhìn thấy biết người quen nên kêu mang bóp trả lại nhưng Tý và Luân không đồng ý. Khi phà đến bờ Cao Lãnh, Giang, Lành, Lâm và Ban không đi tiếp mà quay về, Tý và Luân tiếp tục đi đám cưới.

Sau khi bị cướp tài sản, anh L. đã đến Công an xã Vĩnh Thạnh trình báo. Sau đó, Lâm, Giang, Lành và Ban bị Công an bắt, còn Tý đến Công an đầu thú. Riêng Luân bỏ trốn một thời gian, sau đó đến Công an đầu thú. Tòa án đã xử phạt Nguyễn Văn Luân, Dương Văn Tý, Nguyễn Châu Giang mỗi bị cáo 8 năm tù; Lê Minh Lành, Nguyễn Văn Chánh Ban cùng mức án 7 năm tù. Riêng Lê Thanh Lâm biết rõ nhóm bạn thực hiện hành vi cướp tài sản của người khác nhưng không tố giác với cơ quan thẩm quyền nên đã phạm vào tội không tố giác tội phạm và bị xử phạt 1 năm tù.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn