AFF Cup Bảng A:
Việt Nam ra quân nhọc nhằn

Cập nhật ngày: 25/11/2012 05:09:13

Trong chiều mưa trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam phải chia điểm với Myanmar ở trận đấu đầu tiên của giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á năm nay.

Chọn lối chơi tấn công chủ động, đội tuyển Việt Nam có được bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Tấn Tài ở gần cuối hiệp một. Tuy nhiên, lợi thế đó bị Myanmar tước mất không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, với quả phạt đền thành công của Kyi Lin - cầu thủ thi đấu hay nhất trận đấu dù mới chỉ 20 tuổi.


Kyi Lin (đỏ) là mối hiểm hoạ đáng sợ nhất đối với
các cầu thủ Việt Nam

Nhìn chung, đây là kết quả hợp lý so với những gì hai đội tạo ra. Bởi, xét về cơ hội thì Việt Nam không thiếu, còn nếu tính đến mức độ nguy hiểm và sự lỳ lợm trong lối chơi thì Myanmar cũng có thừa.

Qua một trận đấu không thể đánh giá được toàn diện một đội bóng, nhưng Myanmar rõ ràng là đội tạo được ấn tượng mạnh hơn. Từ một đội bóng từng thảm bại trước Việt Nam với tỷ số 1-4 ở Tiger Cup 1996, 2-4 ở Tiger Cup 2002 và mới đây nhất là 1-7 ở AFF Cup 2010, họ đã thi đấu một cách chững chạc trong cuộc đối đầu lần này.

Với lối chơi phòng ngự phản công Myanmar sẵn sàng nhường thế trận cho Việt Nam, nhưng không vì thế mà bị lép vế thực sự. Mỗi đợt lên bóng của họ, với mũi công đáng sợ Kyi Lin, luôn khiến hệ thống phòng ngự của chúng ta bối rối. Phút thứ 6, tiền đạo mang áo số 8 gửi lời cảnh báo qua cú sút uy lực bên ngoài cấm địa đưa bóng chệch cột. Chỉ 10 phút sau anh lại làm náo loạn cấm địa Việt Nam bằng pha đi và chuyền sệt nguy hiểm, nhưng cả hai đồng đội của Kyi Lin đều không tận dụng thành công.

Sau giờ nghỉ, chính Kyi Lin là người kiếm được phạt đền rồi ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Myanmar ở phút 53. Trước đó, anh đi bóng vào cấm địa rồi che chắn khôn ngoan khiến Minh Đức phải phạm lỗi.

Một điểm đã có thể còn không ở lại với Việt Nam nếu Kyi Lin thành công trong hai pha xuyên phá nguy hiểm vào cấm địa phút 72 và 74. Sự bấn loạn nơi hàng thủ Việt Nam thể hiện rất rõ trong những pha bóng đó, trước sự lắt léo và tinh quái của tiền đạo bên phía Myanmar.

Kyi Lin thực ra không phải "ông thánh", và sự trưởng thành của Myanmar cũng không nhờ vào phép nhiệm màu nào cả. Những gì họ thể hiện trong trận đấu này có thể xem là thành tựu xứng đáng cho cách làm bóng đá nước này, khi sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và chấp nhận những quãng lặng nếu cần để xây dựng một thế hệ cầu thủ mới cho đội tuyển quốc gia. Đa phần những cầu thủ ra sân của Myanmar hôm nay được đôn lên từ đội U23 từng quật ngã Việt Nam với tỷ số 4-1 trong trận tranh HC Đồng ở SEA Games năm 2011.

Còn với Việt Nam, các cầu thủ thực sự cũng đã nỗ lực hết mình với lối chơi lăn xả. Họ có lẽ cũng chưa thể hiện hết được năng lực thực sự của mình khi điều kiện thi đấu không ủng hộ. Tại Bangkok chiều nay mưa rất lớn, đến mức trọng tài đã phải cân nhắc và bàn bạc nhiều trước khi quyết định vẫn để trận đấu diễn ra như dự kiến.

Mặt sân trơn và bóng ướt là yếu tố bất lợi cho lối chơi kỹ thuật và phối hợp ngắn của chúng ta. Chính vì vậy cầm nhiều bóng nhưng những cơ hội thực sự mà Việt Nam tạo ra không nhiều. Công Vinh hầu như mất hút, nên cho đến khi phải rời sân nhường chỗ cho Quang Hải trong hiệp hai, tiền đạo từng đưa Việt Nam lên đỉnh cao cách đây 4 năm không có lấy một tình huống có thể ăn bàn.

Tất cả những gì đội tuyển chúng ta trông cậy là những tình huống xuất thần mang dấu ấn cá nhân. Đáng kể đầu tiên là cú ra chân cực nhanh của Thành Lương phút 24 từ ngoài cấm địa, khiến thủ thành Si Thu phải đổ người bắt bóng. Sau đó đúng 10 phút Tấn Tài ghi bàn mở tỷ số từ một cú đánh đầu hiếm có. Từ quả đá phạt của Thành Lương, tiền vệ người Khánh Hoà tung người dứt điểm bằng đầu từ góc rất hẹp làm mành lưới của Myanmar phải rung lên.

Phút 70, thêm một pha xử lý xuất thần đậm chất cá nhân suýt chút nữa giúp Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Đó là cú sút từ rất xa của Quốc Anh, chừng 30 mét, đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành Myanmar. Quốc Anh trước đó cũng đã có một cơ hội tốt với cú dứt điểm trong cấm địa đưa bóng chệch cột gang tấc.

Đây có thể xem là tín hiệu mừng đối với đội tuyển của HLV Phan Thanh Hùng, khi có những con người biết tạo nên những khoảnh khắc có thể làm nên đột biến. Nhưng tất nhiên, những gì người hâm mộ chờ đợi còn nhiều hơn thế, từ một đội hình còn rất nhiều những con người đã làm nên huyền sử AFF Cup 2008.

ĐH (Theo Doãn Mạnh-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn