Muray đại thắng Djokovic để tái đấu Federer

Cập nhật ngày: 04/08/2012 07:43:15

Kỳ tích đã đến với quần vợt Anh khi Andy Murray hạ gục tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đêm 3/8 trong một trận đấu mà anh là nghệ sỹ sân cỏ.

Sân Trung tâm Wimbledon như nổ tung trong vui sướng sau khi Andy Murray hoàn tất một cú bẻ break ngoạn mục, trong đó Djokovic thua trắng, để loại tay vợt số 2 thế giới ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết quần vợt Olympic 2012.

Một kịch bản chiến thắng không thể đẹp hơn cho Murray và khán giả Anh khi tay vợt số 3 thế giới bẻ break của đối thủ ở những thời điểm kịch tính của hai set đấu, qua đó vượt qua Djokovic với tỉ số 7-5, 7-5.

Niềm phấn khích trong ngày thật trọn vẹn bởi trước đó Federer đã vượt qua trận đấu dài nhất trong lịch sử quần vợt Olympic để sẵn sàng tái đấu với Murray ngay trên sân Trung tâm, qua đó đem lại cơ hội trả món nợ Wimbledon cho người Anh.

Kể từ Wimbledon 2012, Murray đã có một màn lột xác khiến những người từng theo dõi anh thi đấu nhiều năm phải kinh ngạc.Ở trận đấu với Djokovic, Murray sớm thể hiện một phong độ chói sáng. Anh vào trận với một sự hứng khởi, thoái mái và trình diễn một lối chơi thanh thoát.

Vẫn trung thành với lối đánh bao sân sau vạch baseline, Murray tung ra những cú đánh thuận tay điều bóng khắp mặt sân. Những đường bóng này được cài rất sâu và có những điểm rơi khó, khóa tay Djokovic.

Tay vợt số 2 thế giới ngay lập tức tỏ ra lúng túng trước Murray. Chỉ chút nữa anh đã bị mất break ngay ở game thứ 3 của set 1 khi để Muray dẫn trước 40-15. Nhưng kinh nghiệm giúp Djokovic giải cứu break thành công.

Murray là người giao bóng đầu tiên trong set này và anh bảo toàn trọn vẹn tất cả các game anh được quyền giao bóng. về phía mình Djokovic cũng cố gắng giữ thế trận. Nhưng khi Murray đang dẫn trước 6-5 thì Djokovic không còn giữ vững được thành trì nữa.

Anh bất lực ở game thứ 12, khi Murray trả giao bóng tốt và liên tiếp tung ra những cú thuận tay cực mạnh, xoáy sâu về hai góc cuối sân. Tay vợt Anh hoàn thành cú bẻ break ngoạn mục để hoàn tất set 1 với điểm số 7-5.

Kịch bản tái lập ở set 2, chỉ có điều Djokovic đã chơi tốt hơn, hai lần suýt ăn điểm break của Murray nhưng tay vợt Anh đã thoát hiểm trong gang tấc. Không lấn lướt được đối phương, Djokovic đã để mất break ở phút cuối quá dễ dàng. Anh không ghi được điểm nào từ các lần giao bóng. Ngược lại, Muray ăn liền 4 pha bóng để thắng Djokovic một game trắng.

"Murray là người chơi tốt hơn ở những thời điểm quan trọng. Anh ấy giao bóng cực tốt, sư dụng những cú đánh đúng lúc và hiệu quả. Tôi đã có cơ hội để săn break nhưng không thành công. Đây là một trận thua đáng thất vọng, nhưng anh ấy xứng đáng vào chung kết", Djokovic nhận xét sau trận đấu.

Tay vợt Serbia rơi sâu vào chuỗi ngày đi xuống kéo dài. Sau khởi đầu thuận lợi hồi đầu năm với chiến thắng lớn nhất là Australia mở rộng, Djokovic không còn duy trì được thế thắng như chẻ tre. Anh lần lượt thất bại trước Nadal trên sân đất nện và Federer, Murray trên sân cỏ.

Thua trận này, anh tiếp tục chôn chân ở vị trí số 2 thế giới. Nếu thắng trận tranh HC đồng, anh chỉ nhận được điểm thưởng 340. Còn Federer đã cầm chắc 450 điểm cho suất lọt vào chung kết, nhờ đó tiếp tục gia tăng cách biệt - dù trước mắt chỉ là khoảng cách nhỏ với Djokovic.

Tay vợt Serbia cũng mất cơ hội đổi màu tấm HC đồng tại Olympic 2008. Thay vào đó anh sẽ phải tập trung cho trận đấu cuối với Del Potro để bảo vệ nó.

Còn Murray với chiến thắng lớn trước Djokovic đã trở thành người hùng của nước Anh, cho dù phía trước anh vẫn còn một trận chung kết đầy duyên nợ cùng Federer sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 5/8.

DTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn