Giao hữu Indonesia - Việt Nam: Bài kiểm tra từ xứ vạn đảo

Cập nhật ngày: 15/09/2012 06:05:37

HLV Thanh Hùng không giấu ý đồ sẽ thay đổi nhiều vị trí ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Bởi quỹ thi đấu từ 7-8 trận để chuẩn bị cho giải đấu lớn AFF Cup 2012 vào cuối năm không quá nhiều cho những đợt chuẩn bị. Mặt khác, hai trận đấu trên sân khách cũng là dịp để thử sức hàng phòng ngự vốn không hội tụ đầy đủ các hậu vệ tốt nhất hiện nay.

Thắng cách biệt 2 bàn ở Kuala Lumpur, nhưng dấu ấn đậm nét nhất vẫn ở khu trung tuyến qua khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ hàng công của các hộ công Trọng Hoàng và Quốc Anh. Tuyến tiền vệ vẫn là khu vực mà ông Hùng đang đầu tư nhiều nhất trong lối chơi pressing hiện tại, bởi không chỉ ở khả năng hỗ trợ phòng ngự mà còn phải biết tận dụng thời cơ để ghi bàn.


Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chúc mừng
sinh nhật tiền đạo Việt Thắng

“Gặp Indonesia sẽ là bài kiểm tra tốt nhất với chúng tôi bởi đây là đối thủ rất mạnh và có lối chơi thiên về thể lực”, ông Hùng đánh giá về trận đấu chiều nay. Bản thân HLV này cùng với các cộng sự hiện tại cũng không xa lạ gì với đội bóng xứ vạn đảo khi chỉ mới cuối năm ngoái, tất cả họ khi còn là trợ lý của HLV người Đức F.Goetz đã hiểu được thế mạnh như thế nào từ đội tuyển U23 của nước này. Sẽ có gần nửa đội hình ấy ra sân trong cuộc đối đầu chiều nay.

Xem đội tuyển Việt Nam đá trong trận thắng Malaysia cái được đánh giá cao nhất là ý thức chiến thuật và sự linh động trong cách chơi khi chúng ta biết đội chỉ mới tập trung vài ngày. Các tân binh như trung vệ Gia Từ chơi rất tốt dù đây là trận đấu trên đất Mã.

Xa nhà, ráp đội hình vội, đá với đối thủ được đánh giá cao hơn mà chúng ta lại chơi tốt hơn, rõ ra là khi cái đầu đã “thoải mái” đôi chân cũng thanh thoát hơn hẳn.

Từ xưa đến nay, đội tuyển Việt Nam đều như thế. Chỉ đá tốt khi bị đặt vào “kèo dưới” và không chịu nhiều áp lực phải thắng. Chung quy cũng từ cái chất nghiệp dư của nền bóng đá khi yếu tố tinh thần đóng vai trò quá quan trọng.

Hy vọng là HLV Phan Thanh Hùng biết điều này. Bởi chúng ta cần ở HLV nội như ông Hùng không phải là những chiến công hoành tráng, thành tích bất ngờ mà ở chỗ ông có đủ sự bình tĩnh để đặt bóng đá Việt Nam cho đúng chỗ, chơi thứ bóng đá đúng đẳng cấp và biết cách phù hợp với từng hoàn cảnh chứ không phải lúc này lúc khác.

Từ Indonesia, ông Hùng vẫn đưa ra những nhận định khá khiêm tốn. Hy vọng là ông gieo được những ý nghĩ đó vào đầu các cầu thủ đang hưng phấn cao sau chiến thắng vừa qua. Bởi nói cho cùng, những gì có được từ trận thắng ấy vẫn là chúng ta đã thắng nhờ cái đầu “thông” nhiều hơn là đôi chân “mạnh”.

ĐH (Theo Cường Linh-SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn