Tổng hợp vòng 20 V-League 2012
Hà Nội T&T thống trị ngôi đầu, “Chelsea Việt Nam” gây thất vọng

Cập nhật ngày: 04/06/2012 10:31:11

6 vòng trước thời điểm V-League hạ màn, Hà Nội T&T đã tạo ra cho mình thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi “vua” khi vượt qua đối thủ cạnh tranh SHB Đà Nẵng. Ở nhóm cuối BXH, V. Hải Phòng ngày càng cầm chắc tấm vé xuống chơi hạng Nhất năm sau.

Trong lúc người hâm mộ đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính trong sạch của cuộc “nội chiến” Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều 2/6, bầu Hiển đã lựa chọn giải pháp không xuất hiện trước đám đông, một điều hiếm khi xảy ra kể từ lúc tập đoàn T&T trở thành chủ sở hữu 2 CLB thi đấu V-League (2009).

Nhưng sự vắng mặt bất thường của ông bầu họ Đỗ chẳng khiến cuộc chiến “gà nhà” mất đi tính hấp dẫn và quyết liệt. Đúng với ý nghĩa của trận “chung kết”, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều nhập cuộc bằng lối đá tấn công để phấn đầu giành trọn vẹn 3 điểm, bởi đó là con đường ngắn nhất giúp đội bóng thủ đô hoặc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức áp sát ngôi “vua”.


Hà Nội T&T gia tăng cách biệt đúng thời khắc quan trọng 
Ảnh: Thục Linh

SHB Đà Nẵng tổ chức tấn công không hề kém cỏi, tuy nhiên, sự thiếu vắng “sát thủ” Gatson Merlo đã để lộ ra những khoảng trống mênh mông mà 3 mũi nhọn tấn công Niko - Ngọc Thanh - Nicolas không thể khỏa lấp và những cơ hội rõ ràng cứ dễ dàng trôi qua trước mũi giầy. Trong bối cảnh hàng tấn công đội khách rơi vào bế tắc, cặp tiền đạo Văn Quyết - Samson lại biết cách tận dụng tối đa những cơ hội xuất hiện để tạo ra khác biệt cần thiết cho Hà Nội T&T.

Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, Hà Nội T&T tạm gia tăng khoảng cách trên BXH đối với SHB Đà Nẵng lên thành 4 điểm. Chịu cảnh trắng tay ở đất khách, nhưng cơ hội cạnh tranh ngôi “vương” của đội bóng sông Hàn vẫn rộng mở, bởi phía trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn 1 trận chưa thi đấu trên sân Vinh để tính toán thu hẹp khoảng cách.

Trong lúc Hà Nội T&T gia tăng cách biệt trên BXH, “thiếu gia” Sài Gòn XT lại để lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách khi để “ngựa ô” Thanh Hóa cầm hòa 0-0. Giấc mơ vô địch ngay mùa giải đầu xuất hiện trên sân chơi V-League là nhiệm vụ đã vượt khỏi tầm tay đại diện đến từ TP.HCM. Tuy nhiên, cơ hội để thầy trò HLV Trần Tiến Đại tái lập thành tích lọt vào top 3 như XM Hải Phòng từng làm được ở mùa giải 2008 thì vẫn rộng.

HA Gia Lai và SL Nghệ An đều không còn cơ hội cạnh tranh ngôi “vương”, nhưng cuộc đối đầu trên sân Pleiku chiều qua vẫn diễn ra rất hấp dẫn bởi cả chủ và khách đều muốn thoát ra chuỗi trận gây thất vọng bằng một chiến thắng. Đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước 2-0 ngay giờ nghỉ, tiếc là sai lầm phòng ngự lại khiến SL Nghệ An đánh rơi chiến thắng đúng phút bù giờ.

Tiếp đón Navibank SG trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm trước Navibank SG. Kết quả này có thể đẩy đội bóng mang danh “Chelsea Việt Nam” rơi xuống cuộc đua đua trụ hạng bất kỳ lúc ở những vòng đua cuối V-League 2012.

V. Hải Phòng xuống hạng, đó là cái kết được dự đoán từ nhiều vòng đấu trước. Tuy nhiên, nhìn cảnh các cầu thủ đất cảng nỗ lực vớt vát chút hy vọng cuối trên sân Nha Trang chiều 2/6 vẫn để lại nhiều cảm giác cay đắng đối với người hâm mộ Hải Phòng. Trong lần đầu trở lại cabin kỹ thuật, HLV Lê Thụy Hải tính toán nhằm giúp đội bóng chặn đứng mạch thua, nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi Agostinho hạ gục Xuân Việt mang về 3 điểm trọn vẹn cho K. Khánh Hòa trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”.

Ở trận “chung kết ngược” diễn ra trên sân Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tự rút chân ra khỏi nhóm đội có nguy cơ xuống hạng nhờ chiến thắng đậm 4-1 có được trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp K. Kiên Giang. Số vốn 27 điểm/20 vòng đấu không chỉ giúp đội bóng đất cố đô tiếp cận gần khu vực an toàn, cơ hội cạnh tranh một vị trí thuận lợi vẫn rộng mở nếu V. Ninh Bình duy trì ý chí chiến đấu đang có.

Trên sân Cao Lãnh, CS Đồng Tháp vẫn thi đấu nổi trội và liên tiếp ghi bàn vượt lên dẫn trước CLBBĐ Hà Nội. Đáng tiếc, những sơ sảy ở hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Giành được 1 điểm trong trận đấu buộc phải thắng, thầy trò HLV Trần Công Minh vẫn phải căng sức giành giật tấm vé trụ hạng cùng K. Khánh Hòa, K. Kiên Giang, Thanh Hóa, CLBBĐ Hà Nội.

Sau vòng đấu thứ 20, đấu trường V-League 2012 sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu VCK Euro nóng bỏng và ĐTQG tập trung làm nhiệm vụ quốc tế. Đây chính là thời điểm rất thuận lợi để các đội bóng “sạc pin”, thực hiện những điều chỉnh chuyên môn cho chặng đua nước rút ở đầu và cuối BXH.

Bảng xếp hạng sau vòng 20 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

39

20

11

6

3

34-22

2

SHB Đà Nẵng

35

19

10

5

4

34-27

3

Sài Gòn FC

32

20

8

9

3

31-20

4

SL Nghệ An

28

19

5

13

1

28-19

5

Navibank SG

27

20

6

9

5

26-25

6

HA Gia Lai

27

20

7

6

7

23-27

7

V. Ninh Bình

27

20

8

3

9

29-32

8

CLBBĐ Hà Nội

26

20

7

5

8

37-37

9

B. Bình Dương

26

20

7

5

8

23-24

10

Thanh Hóa

26

20

7

4

8

24-25

11

CS Đồng Tháp

24

20

5

9

6

27-23

12

K. Kiên Giang

23

20

6

5

9

21-29

13

K. Khánh Hòa

22

20

6

4

10

25-29

14

V. Hải Phòng

11

20

2

5

13

19-39

Theo Quang Vinh
dantri

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn