8 ca sĩ và những ‘khoảnh khắc vàng’

Cập nhật ngày: 07/08/2014 05:06:09

Lần đầu tiên, gần 10 ca sĩ đình đám của thời kỳ Làn sóng xanh đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong những khoảnh khắc đầy xúc động. Họ hát, cười đùa, kể chuyện trên sân khấu, tái hiện lại một thời sôi nổi, hồn nhiên nhưng không kém phần lắng đọng của nhiều năm về trước…


8 ca sĩ tái hợp trong tiết mục mở màn: Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc,
 Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Thanh Thảo và Đàm Vĩnh Hưng

Với những khán giả có nhiều kỷ niệm với thời kỳ Làn sóng xanh thì đêm nhạc Dream team & Khoảnh khắc vàng diễn ra vào tối 5.8 tại Sân khấu Lan Anh (TP.HCM) đã phần nào làm sống dậy những kí ức đó.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ Mỹ Tâm ý tưởng chương trình đơn giản là xuất phát từ một buổi… ăn khuya, khi các nghệ sĩ bất chợt nảy ra ý định tụ họp lại với nhau để tái hiện lại “những khoảnh khắc độc đáo chỉ có trong chương trình”.

Chỉ vỏn vẹn 20 ngày để các ca sĩ chọn ca khúc, dàn dựng và tập luyện. Chương trình cũng hầu như không có tài trợ, đơn giản chỉ là một cuộc vui bất chợt của những người nghệ sĩ muốn sống lại trong những "khoảnh khắc vàng".

Đó là khoảnh khắc khi Phương Thanh mở màn đầy cảm xúc với Một thời đã xa, Cẩm Ly thăng hoa với Người về cuối phố, Quang Dũng nồng nàn với Vì đó là em, Thanh Thảo da diết với Có quên được đâu, Hồng Ngọc khoe chất giọng trầm khàn với Chuyện thường tình thế thôi, Đàm Vĩnh Hưng "lên tông" với Bình minh sẽ mang em đi để rồi Lam Trường khép lại chuỗi ca khúc hit với Tình thôi xót xa.

Một loạt ca khúc mở màn làm thỏa lòng mong đợi của hàng trăm khán giả với việc làm sống lại hàng loạt bài hit gắn liền với tên tuổi của từng ca sĩ thời kỳ Làn sóng xanh. Trong những khoảnh khắc đó, người xem lại được dịp "tái ngộ" phong cách hát kéo micro ra xa quen thuộc của Phương Thanh, cách nói chuyện "tưng tửng", đời thường của Mỹ Tâm, cách pha trò hóm hỉnh của Đàm Vĩnh Hưng...

Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất là khi khán giả hòa chung nhịp đập cùng ca sĩ. Mỗi khi một ca khúc quen thuộc cất lên, lại nghe tiếng hát hòa vang từ hàng ghế khán giả, lại nhìn thấy những băng rôn thật to in hình các nghệ sĩ. Với tinh thần "cháy hết mình" như lời kêu gọi ban đầu của ca sĩ Phương Thanh, không có chuyện fan kéo nhau ra về khi thần tượng của mình hát xong như thường thấy mà họ đã ở lại đến phút cuối, cổ vũ hết mình cho các tiết mục.

Cùng với sự "nhập cuộc" của khán giả, 8 ca sĩ - với mong muốn phần nào làm sống lại thời kỳ được xem là thời hoàng kim của nhạc Việt - đã có một cuộc vui đúng nghĩa trên sân khấu. Họ thoải mái tung hứng, đùa giỡn, thậm chí là "nói xấu" nhau, gọi nhau là "anh Hai", "chị Tư"... chẳng khác nào một gia đình. Một chương trình đặc biệt không chỉ vì quy tụ được cùng lúc 8 giọng ca đình đám mà còn vì mang đến những khoảnh khắc có một không hai trên sân khấu.

Đó là khi Phương Thanh bất ngờ giả trai, trêu ghẹo Thanh Thảo rồi lại tung hứng cùng Lam Trường, Cẩm Ly trong tiết mục Giăng câu với kịch bản do chính các nghệ sĩ nghĩ ra ngay trước khi chương trình bắt đầu. Hay như khi khán giả ngỡ ngàng nghe Mỹ Tâm - Quang Dũng song ca Đôi mắt người xưa. Khi Phương Thanh - Đàm Vĩnh Hưng, hai ca sĩ những tưởng không bao giờ nhìn mặt nhau nữa lại thoải mái cười đùa khi cùng nhau thể hiện ca khúc Trò chơi.

Tuy nhiên, đáng tiếc là chương trình không “đã” như mong đợi khi vẫn còn thiếu vắng Đan Trường, Tuấn Hưng... và nhiều ca khúc hit vẫn chưa được "tung" ra, thay vào đó, nửa sau chương trình lại dành "đất" cho các ca khúc mới.

Lượng khán giả đến với chương trình cũng không đông như dự kiến. Nếu như thời gian ghi trên vé là 19 giờ 30 phút thì mãi đến 20 giờ 30 phút, chương trình vẫn chưa bắt đầu bởi khu vực ở giữa vẫn còn trống hơn phân nửa số ghế.

Nhạc sĩ Lê Quang, đại diện tổ chức chương trình, cho biết do mọi thứ chuẩn bị quá gấp rút, việc tổ chức show lại diễn ra vào đầu tuần vì từ đây đến tận năm sau, các ca sĩ không có ngày nào chung nên vẫn còn nhiều điều không diễn ra như mong muốn.

Tuy nhiên, những ai đã yêu mến Làn sóng xanh, yêu mến những ca khúc của thời kỳ này, vẫn có quyền hi vọng vào một cuộc hội ngộ khác vào một ngày không xa, có thể là 1 năm, 2 năm như lời ca sĩ Mỹ Tâm. Một ngày mà cả khán giả lẫn ca sĩ lại được sống trong những "khoảnh khắc vàng", cùng nhau ôn lại kỉ niệm bằng âm nhạc và những câu chuyện...

Thiên Hương(TNO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn