Cú đúp bất ngờ cho nam quán quân Đồ Rê Mí 2012

Cập nhật ngày: 13/08/2012 15:33:56

Không chỉ sở hữu giải thưởng do khán giả bình chọn, Đồ Rê Mí năm 2012 lại tiếp tục trao ngôi vị quán quân cho một thí sinh nam Nhật Tiến vì những cố gắng không ngừng và sự bứt phá của cậu bé đến từ Hà Tĩnh này.

Lịch sử đã lặp lại trên sân khấu Đồ Rê Mí năm 2012. Sau một năm đăng quang của cậu bé Trí Dũng, Đồ Rê Mí 2012 lại tiếp tục kém duyên với các thí sinh nữ khi ngôi vị cao nhất lại tiếp tục được đặt vào tay cậu bé lém lỉnh Nhật Tiến.

Trải qua hai phần dự thi có thể nói là khá hoàn hảo với hai ca khúc, Bay cao tiếng hát ước mơ Trống cơm đầy mới mẻ, nhưng Nhật Tiến lại rất thật thà chia sẻ cảm nhận với MC Xuân Bắc rằng cậu chỉ dám đoán mình về nhì vì chưa ưng ý với phần dự thi.


Nhật Tiến đã “chạm đến trái tim” của ban giám khảo
và nhiều khán giả với bài hát“Gặp mẹ trong mơ”
lấy bối cảnh câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”

Trong suốt hành trình Đồ Rê Mí 2012, Nhật Tiến dường như đã được biết trước ẵm chọn trong tay giải Khán giả bình chọn nhiều nhất khi cậu sở hữu tới 8 tuần là thí sinh được yêu thích nhất. Ngoài ra, cậu bé lém lỉnh này còn thật sự có những điểm cộng vượt trội, dễ gây ấn tượng hơn so với nhiều giọng ca khác, bởi những điểm nhấn rất đi vào lòng khán giả.

Sau show diễn thứ hai với hình ảnh cậu bé Peter Pan trừ gian diệt bạo đem đến một “Ước mơ hồng” trong trẻo rất trẻ thơ, Nhật Tiến được đặc cách vào top 6. Phong độ ổn định của Nhật Tiến là một lợi thế tuyệt vời giúp bé chinh phục khán giả qua từng đêm diễn, khi sôi động với “H’Zen Lên Rẫy”, khi du dương với hình ảnh chàng Trương Chi thổi sáo hay mà hát cũng giỏi trong show Nhạc kịch)…

Đây cũng là thí sinh giỏi lấy nước mắt khán giả nhất khi chọn phiên bản tiếng Việt của bài hát đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt trên toàn thế giới – “Gặp mẹ trong mơ”, với bối cảnh câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”, Nhật Tiến đã “chạm đến trái tim” của ban giám khảo và nhiều khán giả. “Gặp mẹ trong mơ” trở thành clip hot trên cộng đồng mạng suốt một thời gian dài.

Vào tới chặng đua cuối cùng ở top 6, Nhật Tiến vẫn chứng tỏ được sự ổn định của mình khi lần lượt chinh phục ban giám khảo để sở hữu tới 10 ngôi sao may mắn suốt các tuần thi. Vì thế, sự đăng quang và sở hữu chuyến đi tới Úc của Nhật Tiến dường như là một kết quả đã được đoán trước khi diễn ra đêm chung kết. Dù không sở hữu chất giọng đặc biệt, cao vút và vững nhạc lý như Trí Dũng, nhưng ở một mùa giải thiếu cá tính thật sự, thì Nhật Tiến lên ngôi quán quân là xứng đáng.

Với hai ca khúc: Một bầy heo con và Cánh chim tuổi thơ, “Bánh rán” Bảo Trân đã rinh giải Nhất của chương trình. Cô bé 6 tuổi – nhỏ nhất chương trình luôn là điểm gây cười hấp dẫn khán giả. Được đặc cách ngay từ show diễn đầu tiên của chung kết, Bảo Trân đã khiến cho mọi người phải ngã ngửa vì giọng hát quá đỉnh khi bé chưa hề biết đọc.

Bảo Trân từ đầu cũng được dự đoán nặng ký cho ngôi quán quân khi bé sở hữu nhiều tiềm năng giống bé Thanh Trúc của mùa giải năm 2010. Nhưng trước một Nhật Tiến quá phong độ, Bảo Trân đành chịu vị trí về thứ hai với giải Nhất của Đồ Rê Mí 2012.

Cặp chị em “quạ” Bích Hằng và “công” Gia Linh lọt tới chung kết là một sự bứt phá ngoạn mục của hai cô bé này, vì thế, giải Nhì với họ là một sự xứng đáng với những nỗ lực của hai bé trong suốt hành trình Đồ Rê Mí. Phải hát live trực tiếp khiến cho hai bé chưa thật sự có được sự tròn trịa, hoàn hảo cho đêm chung kết.
Không còn khái niệm chia giải, cuộc thi Đồ Rê Mí năm nay đã không còn các giải Phong cách, Ấn tượng, Trình diễn... như các mùa giải khác.

ĐH (Theo Thu Phạm-Vnmedia)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn