Lư Quốc Hiền - điêu khắc là cuộc sống, là niềm đam mê bất tận

Cập nhật ngày: 12/09/2012 07:29:49

Chỉ mới 22 tuổi đời nhưng anh Lư Quốc Hiền, ngụ ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò đã có tay nghề cao trong việc điêu khắc gỗ. Bằng đôi bàn tay tài hoa của mình, Quốc Hiền đã biến nhiều gốc cây khô trở nên có giá trị nghệ thuật cao.


Lư Quốc Hiền và những tác phẩm điêu khắc tinh tế

Nhà nghèo, không có ruộng đất, học hết lớp 9, Lư Quốc Hiền quyết định nghỉ học theo ba mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Yêu thích vẽ tranh, điêu khắc từ nhỏ nên trong những lần đi làm ngang qua những cơ sở điêu khắc, mỹ nghệ ở quận Bình Tân, Hiền bị cuốn hút bởi những bức tượng gỗ độc đáo nên anh quyết tâm học nghề bằng được. Sau nhiều ngày năn nỉ, anh được một cơ sở điêu khắc gỗ nhận vào làm thí công với nhiệm vụ chà nhám sản phẩm.

Sau hơn 1 năm học nghề, Quốc Hiền đã học được các kỹ thuật chạm, khắc. Tháng 5/2008, Hiền quyết định trở về quê lập nghiệp. Không có vốn để mua sắm dụng cụ, máy móc điêu khắc, Hiền che một căn lều nhỏ trên đường ĐT 848 để nhận hàng về gia công cho khách với bộ đồ nghề gồm một cái chéc và một con dao. Rút kinh nghiệm sau vài tác phẩm ban đầu, tay nghề của Lư Quốc Hiền ngày càng hoàn thiện. Đến nay, sau hơn 4 năm khởi nghiệp, Lư Quốc Hiền đã tạo được lòng tin cho khách hàng với hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ, trong đó có nhiều tác phẩm trị giá vài trăm triệu đồng được chế tác rất tỉ mỉ, mang tính nghệ thuật và được đánh giá cao.

Đối với Hiền, mỗi sản phẩm làm ra là đứa con tinh thần, thông qua đó tạo thương hiệu và uy tín đối với khách, nên anh rất chịu khó tư duy nhằm phát hiện từng chi tiết từ thân cây, rễ cây để tạo ra tác phẩm sao cho đẹp nhất. Sản phẩm nhận làm của khách, khi nào anh thấy vừa bụng và khách hài lòng mới giao. Vì vậy có khi mất vài ba ngày, có lúc phải mất 5 - 7 tháng anh mới hoàn thành tác phẩm. Đến nay, khách hàng của Hiền không chỉ ở Sa Đéc, Tam Nông, Lấp Vò mà còn ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bình Phước...

Lư Quốc Hiền tâm sự: “Nghề này muốn giỏi phải học hỏi nhiều thêm nữa. Hễ nghe ở đâu có tổ chức hội chợ, trưng bày sản phẩm điêu khắc gỗ là em tìm đến học hỏi. Góp ý của khách là điều kiện để em rút kinh nghiệm và nâng cao tay nghề”.

Với ý chí và nghị lực vượt khó, cùng với năng khiếu và niềm đam mê nghề nghiệp, Lư Quốc Hiền đã từng bước khẳng định được bản thân trong nghề điêu khắc gỗ. Từ con số “không” lúc ban đầu, đến nay Lư Quốc Hiền đã có trong tay trại điêu khắc nhỏ với bộ đồ nghề gần trăm triệu đồng. Đối với Lư Quốc Hiền thì điêu khắc là cuộc sống, việc tạo ra sản phẩm đẹp là niềm đam mê bất tận. Hiện Lư Quốc Hiền đang dạy nghề miễn phí cho 2 thanh niên nghèo ở địa phương để giúp các bạn có điều kiện vươn lên như chính bản thân mình.

PT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn