Tác giả Nguyễn Văn Long
Mỗi ca khúc là một kỷ niệm đẹp

Cập nhật ngày: 07/09/2012 07:37:34

Tác giả Nguyễn Văn Long, sinh ngày 5/12/1938 tại xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông đam mê âm nhạc và hội họa từ thuở nhỏ, bắt đầu sáng tác năm 14 tuổi, ca khúc đầu tay là “Có phải chăng Đờ lát”. Cho đến nay ông đã sáng tác khoảng 40 ca khúc, trong đó có 15 ca khúc được Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp in sách để phổ biến rộng rãi phục vụ công chúng. Các ca khúc như: “Hoa sen”, “Đồng quê”, “Mong người con về”, “Cánh chim phiêu bạc”, “Người chiến sĩ quân hàm xanh”, “Trái tim người mẹ”... được đông đảo người ca, người nghe yêu thích.

Trong hoạt động sáng tác, mỗi ca khúc của ông đều gắn với một sự kiện chính trị, một kỷ niệm đẹp. Ông kể: Lúc nhỏ, gia đình ông có thuê một công đất để trồng bí đao. Hàng ngày, ông và em trai (Nguyễn Đắc Lộc) đi tưới nước cho ruộng bí đao. Ông nhìn đám bí trổ đầy bông, nhìn cảnh đẹp của làng quê, ánh mắt ngây thơ của người em trai... ông cảm xúc và sáng tác ca khúc “Đồng quê”. Năm 1959, ông bị địch bắt đưa đi ở tù tại Mỹ An - Tháp Mười, tại đây ông quen được một người bạn tù (sau này là người bạn đời của ông), ghi lại kỷ niệm đó ông sáng tác ca khúc “Tôi yêu”...

Trong cuộc đời sáng tác nhạc, ca khúc “Hoa sen” là tác phẩm thành công nhất của ông. Ca khúc “Hoa sen” được ông sáng tác năm 1969, hơn 43 năm qua, ca khúc luôn được khán giả rất yêu thích bởi nội dung, giai điệu, ca từ rất hay. Tác giả Nguyễn Văn Long tâm sự: “Bài hát nếu có được nhiều người yêu thích không phải vì hay mà chắc chắn vì đã bộc lộ được tình cảm chân thành của một đứa cháu xứ Tháp Mười xa xôi đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu”.

Dù tuổi đã cao, nhưng nguyện vọng của ông là sáng tác thêm một ca khúc tiêu biểu cho quê hương Đồng Tháp.

Bá Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn