Bà Mai rất cần được cứu giúp

Cập nhật ngày: 05/07/2016 16:02:24

Bệnh nhân Phùng Thị Mai (56 tuổi) ở tuyến dân cư vượt lũ cặp Tỉnh lộ 843 thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông hiện đang nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Ơn (chồng bà Mai) cho biết: Bà Mai bị mắc bệnh nhũn não được phẫu thuật đưa sọ não ra ngoài nuôi cấy tại Ngân hàng mô Đại học Y khoa TP.Hồ Chí Minh. Căn bệnh làm bà Mai bị liệt nửa thân bên trái, không đi đứng được. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo (có sổ hộ nghèo), đã đi vay mượn được vài triệu đồng đưa bà Mai đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, nhưng bệnh tình của bà Mai rất nguy kịch, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết, bà Mai bị xuất huyết não vùng đỉnh trán phải, máu tụ trong não, do tai biến mạch máu não nên đã mổ lấy máu tụ, giải áp và cấy sọ não ra ngoài nuôi cấy. Sau khi sức khỏe hồi phục, phải phẫu thuật đưa sọ não trở vào ổ vùng đầu thì tốn chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Gia cảnh bà Mai hiện đang rất khó khăn. Chồng và đứa con trai út trước đây đều là bộ đội phục viên nên được Nhà nước xét cất nhà trên tuyến dân cư vượt lũ xã Phú Hiệp. Ông Trần Nghĩa Quân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệp cho biết: Chồng bà Mai là cựu chiến binh ở địa phương, đã già yếu lại thường xuyên bị bệnh. 2 đứa con lớn đã lập gia đình ra riêng cũng nghèo nên không giúp được gì cho cha mẹ. Đứa con trai út đã có vợ, nhưng vợ nó không chịu đựng được cảnh nghèo khổ - bệnh tật của gia đình chồng nên đã dắt đứa con nhỏ bỏ nhà ra đi. Gia đình không còn đất sản xuất, chỉ có nguồn thu nhập ít ỏi từ nghề sửa xe đạp của ông Ơn và làm mướn của đứa con trai út. Mấy tháng nay, ông Ơn và người con trai phải ở nhà thay phiên chăm sóc bà Mai nên không có đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cho bà Mai.

Bệnh tình của bà Phùng Thị Mai đang nguy kịch, rất mong cộng đồng quan tâm chia sẻ, cứu giúp để bà Mai được tiếp tục chữa bệnh, vượt qua bệnh tật.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn