Bệnh nhân nghèo cần được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 09/12/2016 06:50:37

Anh Nguyễn Văn Nhớ (25 tuổi) ngụ ấp Tân Quý, xã Tân Phước, huyện Lai Vung thuộc diện hộ nghèo không có ruộng đất. Cuộc sống của gia đình vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi cả gia đình 6 người đã có 3 người mắc bệnh, phải điều trị tiêu tốn nhiều chi phí.


Gia đình anh Nguyễn Văn Nhớ mong sự giúp đỡ từ cộng đồng

Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc làm việc tại một xưởng gỗ ở TP.Hồ Chí Minh, anh Nhớ thấy mệt trong người và khó thở nên đi khám bệnh. Các bác sĩ cho biết anh bị bệnh khối u tim và hư 1 quả thận cần phải phẫu thuật cắt thận hư và điều trị khối u tim. Do chi phí điều trị quá cao, gia đình không có khả năng lo tiền nên đã chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Cách đây 4 năm, ba anh Nhớ bị tai biến, khiến chân tay bị tật nguyền không còn khả năng lao động, nên ông phải đi bán vé số kiếm thêm 50.000 - 60.000 đồng/ngày lo cho gia đình. Còn Mẹ anh Nhớ cũng đi làm thuê hoặc đi mót khoai, mót lúa để bán kiếm tiền lo cho gia đình. Mới đây, người em trai thứ 3 của anh Nhớ phải phẫu thuật cắt ruột thừa và điều trị bệnh viêm gan siêu vi B cũng tiêu tốn hết vài chục triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phước đã vận động người dân trong và ngoài địa phương được số tiền 8,5 triệu đồng để hỗ trợ cho anh Nhớ điều trị bệnh. Chú Lê Văn Hiền ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Phước cũng vận động người thân, bạn bè được vài triệu đồng hỗ trợ cho anh. Hiện gia đình anh Nhớ rất mong được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Nguyễn Văn Nhớ ấp Tân Quý, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 01218.149.766 gặp anh Nhớ.

Hiện ông Trần Minh ở Tổ 19, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh) bị lao phổi mất khả năng lao động, sống dựa vào sức lao động của vợ là bà Nguyễn Thị Cúc (68 tuổi).

Gia đình ông Minh thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng ông có một người con trai đã lập gia đình và ra ở riêng. Con trai ông sống bằng nghề chạy xe ôm, còn người con dâu thì đi làm thuê, cuộc sống cũng chật vật kiếm từng bữa ăn.


Vợ chồng ông Trần Minh rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng

Ở tuổi 76 tuổi nhưng ông Minh trông già như người đã ở tuổi 90. Khoảng một tuần trước, ông trở bệnh phải đi điều trị ở Bệnh viện phổi Đồng Tháp, về nhà thì bị sốt và tiêu chảy liên miên. Nhà nghèo, không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày bà Cúc đi hái rau và làm thuê kiếm sống, vì thế cuộc sống khó khăn triền miên.

Chừng 10 năm trước, nhà ông có gần 3 công đất ruộng, nhưng từ khi ông bị bệnh phải đem bán hết để lấy tiền chạy chữa mà vẫn không thấm vào đâu. Do gia đình quá nghèo, không có tiền để bồi bổ cho ông Minh, khiến căn bệnh của ông ngày càng nặng hơn. Suốt ngày, ông Minh chỉ quanh quẩn trong nhà, đi đứng phải có người dìu.

Nhiều người thương hoàn cảnh của ông, thỉnh thoảng lại cho một ít gạo, vài món đồ ăn lặt vặt. Chị Lê Thị Thúy Kiều - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Phú cho biết, gia đình ông Trần Minh thuộc diện cận nghèo, bà Cúc là hội viên của Chi hội phụ nữ khóm Mỹ Phú, hiện đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và hai anh hùng liệt sỹ, họ là mẹ ruột và anh ruột của bà.

Vợ chồng ông Trần Minh đang mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ, để ông có tiền điều trị bệnh tật, vượt qua cơn đau, giảm bớt nỗi khó khăn cho người vợ hiền vất vả.

Phúc Hiền - Lư Liễm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn