Chuyện thoát nghèo của chàng trai 8X

Cập nhật ngày: 14/09/2017 06:30:00

ĐTO - Anh Nguyễn Tiện Hai (SN 1983) ngụ ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình cùng vợ chí thú làm ăn để thoát nghèo, vươn lên khá giàu, trở thành tấm gương tiêu biểu của địa phương.


Anh Tiện Hai đi xới đất thuê, thu nhập từ 100 - 200 ngàn đồng/ngày

Anh Hai cho biết: “Năm 2006, tôi cưới vợ và ra ở riêng với 2 bàn tay trắng. Lúc đó, hai bên gia đình đều khó khăn nên cất cho căn nhà nho nhỏ là quý lắm rồi. Sau đó, vợ chồng tôi lên Bình Dương để làm công nhân kiếm sống”.

Năm 2007, đứa con gái đầu lòng ra đời. Đó cũng là lúc cuộc sống của vợ chồng anh càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm tạo dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc trong tương lai, cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Hai luôn phấn đấu lao động. “Dù làm công nhân tiền lương không nhiều, nhưng do khéo chi tiêu nên mỗi tháng anh vẫn dành dụm được chút ít. Đến năm 2010, vợ chồng anh tích góp được số vốn gần 15 triệu đồng. Với suy nghĩ, tính toán xa hơn, nên toàn bộ số tiền chắt chiu, anh Hai nuôi ước nguyện làm vốn “khởi nghiệp” khi về quê.

Nghĩ là làm, cuối năm 2010, sau khi về quê, anh dùng hết số tiền tích góp để mua chiếc máy xới đất. Anh chia sẻ về quyết định của mình: “Ở quê tôi đa phần các hộ dân sống bằng nghề làm rẫy. Bản thân tôi không có đất canh tác thì chỉ có việc đi làm thuê cho người ta. Từ đó, tôi nảy ra ý định mua chiếc máy xới về để xới đất thuê. Và, chính chiếc máy này đã giúp gia đình tôi cải thiện kinh tế rất nhiều”.

Từ ngày có chiếc máy xới, anh Hai có việc làm thường xuyên, mỗi ngày thu nhập 100 - 200 ngàn đồng. Những ngày không đi xới đất, anh cũng tranh thủ đi vác lúa mướn kiếm thêm thu nhập.

Nhận thấy gia đình anh Tiện Hai thuộc diện hộ nghèo nhưng chí thú làm ăn, năm 2013, chính quyền địa phương xét cho anh được vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 20 triệu đồng. Với số vốn vay, anh mua 2 con bò giống về nuôi.

“Thú thật, thời điểm đó, bản thân tôi rất mê nuôi bò nhưng lại không có vốn. Nhờ xã hỗ trợ vốn vay, tôi có điều kiện thực hiện ước nguyện của mình và tự nhủ lòng sẽ cố gắng thành công, không được thất bại” - anh Tiện Hai tâm sự.

Sau 4 tháng nuôi, anh xuất chuồng bán 1 con bò cái. Nhờ thời điểm đó bò có giá cao nên anh thu được gần 70 triệu đồng, cho lãi gần 50 triệu đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2015, anh Tiện Hai đã hoàn trả được số vốn vay theo đúng kỳ hạn. Không những thế, từ 1 con bò còn lại, đến nay đã tăng đàn lên 5 con. Bên cạnh, việc chăn nuôi, nghề xới đất thuê, anh còn thuê thêm 2.000m² đất trồng bắp, ớt hay đậu tùy theo mùa vụ. Còn vợ anh xin được việc làm ổn định trong công ty may mặc tại Vĩnh Long. Hiện thu nhập hàng tháng của gia đình anh trên 7 triệu đồng, cộng thêm việc chăn nuôi bò và trồng rẫy, hàng năm tích lũy gần 50 triệu đồng.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, anh Tiện Hai nói: “Do giá bò hiện đang xuống thấp nên tôi nhân giống đàn bò, không bán bò thịt. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi đang dự tính dùng số tiền dành dụm thời gian qua để mua 2 - 3 công đất trồng rẫy. Có thêm đất sản xuất, cũng đồng nghĩa gia đình tôi sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh tế”.

Luôn tự lực vượt khó vươn lên, anh Tiện Hai vinh dự là 1 trong 9 thanh niên thoát nghèo bền vững tiêu biểu được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp tuyên dương vào cuối năm 2016.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn