Có “biển tình” giữa mùa COVID

Cập nhật ngày: 08/04/2020 14:19:21

Đoàn xe đưa người kết thúc thời gian cách ly về quê đã lăn bánh, nhưng những món quà, những nụ cười, những lời hẹn... cứ như nối đuôi nhau đến mút tầm nhìn. Tất cả như bức tranh sinh động về một Đồng Tháp nói riêng, Việt Nam nói chung giàu tình người giữa mùa đại dịch COVID-19.

Sau khi công bố kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác nhận 153 công dân về từ Vương quốc Anh trên chuyến bay VN0050 được tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận vào ngày 19/3 đã âm tính với virus SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khiến cho mọi người như nhân đôi niềm vui khi xác nhận: Đồng Tháp sẽ miễn phí đưa người dân trở về địa phương. Theo đó, tỉnh bố trí phương tiện đưa người dân về nơi cư trú theo nguyện vọng... Ngay lập tức, cả khu cách ly nằm trong Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp (TP.Sa Đéc) như òa vỡ... Không chỉ có tiếng reo mừng của người vừa trút gánh nặng qua 14 ngày đầy lo âu sau khi trở về từ vùng có dịch COVID-19, mà còn có cả tiếng cám ơn, những lời hẹn hò... giữa những người bạn trong khu cách ly và cả những lời ấm áp với những người bên ngoài khu cách ly. Theo Nguyễn Thị Lan Anh (TP.Hồ Chí Minh), cơ sở ở đây tuy đơn sơ, nhưng tinh thần, thái độ phục vụ, chia sẻ của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên quản lý nơi đây thì rất tuyệt vời: “Không chỉ được cung cấp thức ăn ngon, thường xuyên đổi món, chúng tôi còn thu được nhiều điều mà có lẽ cuộc sống đủ đầy ở nước ngoài khó có được. Đó là sự trải nghiệm về bài học của sự chia sẻ, tinh thần tương thân, tương ái”. Cũng như nhiều bạn trẻ là du học sinh ở Vương quốc Anh, Lan Anh rất lý thú với món quà mà tỉnh Đồng Tháp dành tặng cho người kết thúc đợt cách ly tập trung. “Chỉ có chiếc khăn choàng, hình tượng Bé Sen, hay quyển sách, nhưng đó là đặc sản của Đồng Tháp, vì vậy có thể không quá đắt tiền, nhưng món quà như lời nhắc nhớ về vùng đất đã từng cưu mang mình trong thời khắc hết sức đặc biệt nên nó mang ý nghĩa đến trọn đời” - Lan Anh xúc động.

Không chỉ chiếm trọn tình cảm người trẻ, hành xử tận tâm của người Đồng Tháp ở đây còn “thuyết phục” luôn cả phụ nữ đang trong giai đoạn mới “cấn” bầu. Chị Võ Ngọc Trâm, cùng gia đình định cư tại “Quốc đảo sương mù” nhiều năm nên khá quen với cuộc sống tiện nghi. Vì vậy khi về Bệnh viện dã chiến, cộng với tâm lý của người trong giai đoạn... bầu bí, chị có chút lo lắng. Bởi ngoài bào thai, chị còn có con trai 4 tuổi. “Tuy nhiên, ngay lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã thấy an lòng”- chị Ngọc Trâm chia sẻ - “Biết tôi đang mang thai, anh em đã lên lịch chăm sóc riêng. Ngoài khẩu phần cho người mang bầu, còn có thêm sữa và nhiều loại trái cây.. Đầy đủ, chu đáo như ở nhà ”. Tuy nhiên, điều khiến cho chị cảm thấy biết ơn sâu sắc hơn chính là những người tham gia sự kiện cách ly đã đặt viên gạch nền cho cậu trai nhỏ của chị trở thành người tự lập. Qua 14 ngày cách ly, các chú bộ đội làm nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm đã rèn cho cậu trai 4 tuổi vốn chỉ trông chờ ba mẹ chăm lo, đã biết tự đến bàn nhận cơm, thức ăn và nhất là ăn xong, biết dọn dẹp và mang đến nơi quy định”- chị Trâm vui vẻ chia sẻ.

Chính vì thế mà trước giờ lên xe trở về địa phương, những người kết thúc thời gian cách ly đã tặng lại những món quà chí tình. Những du học sinh tuổi teen thi nhau thả tim, bắn tim vào các chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ khu cách ly. Còn cô Cao Thị Tài Nguyên (nhà giáo ở TP.Cần Thơ) với bề dầy tuổi tác, đã có hành xử sâu sắc hơn. Sau những phút hân hoan, trước giờ lên đường, trở lại quê nhà, cô Tài Nguyên đã chân thành gởi đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu bó hoa tươi thắm. Nhìn cử chỉ chân thành của người tặng, không cần lời giải thích, cũng quá đủ để chúng tôi hiểu đó là kết quả của quá trình mà hai bên dành cho nhau nhiều tình cảm tốt đẹp. Vâng một thứ tình cảm trân quý mà có lẽ chỉ duy có ở Việt Nam giữa thời điểm dịch COVID-19 đang phủ màu tang tóc trên phạm vi toàn cầu.

Lục Tùng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn