Đẹp thành phố

Cập nhật ngày: 19/08/2016 06:13:38

Thành phố Cao Lãnh ngày càng đổi mới mọi mặt theo hướng văn minh, giàu đẹp.

Mấy năm qua, thành phố đã xây dựng hệ thống bờ kè kết hợp đê bao khép kín, vừa làm đẹp bộ mặt vừa chống nước lụt ngập nội ô thành phố như năm 2000.... Chẳng những vậy, bờ sông Cao Lãnh trước mặt Bảo tàng tỉnh và từ cầu Đúc chạy lên bờ phía phường 4 cũng đã xây bờ kè. Bờ sông Cái Sao Thượng từ cầu Tôn Đức Thắng chạy xuống sân banh hiện đang xây dựng lại bờ kè kết hợp công viên trước đây bị lún sụp. Hai bên bờ kinh Cầu Dây (trước mặt hai bệnh viện Phục hồi chức năng và Quân dân y) cũng làm xong bờ kè. Quanh bờ hồ Văn Miếu cũng đã xây xong bờ kè gắn với công viên. Phải công nhận rằng nhìn các bờ kè thấy tôn vẻ đẹp, kiên cố của thành phố lên một bậc, cộng với công viên, hàng cây xanh dọc bờ... càng thêm đẹp.

Mới đây, thành phố đang làm tiếp bờ kè từ cầu Đúc chạy lên phía phường 4 nối đoạn làm rồi tới kinh Hòa Đông, làm cho hai bờ sông Cao Lãnh đoạn nội ô thành phố thêm đẹp.

Tuy vậy, Tư Rèn tôi có dịp đi và nhìn dài dài các bờ kè thì cảm thấy có điều nghịch lý, làm cho bờ kè kém đẹp.

Đứng ở cầu Đúc, cầu Nguyễn Văn Tre, cầu Đình Trung nhìn lên, nhìn xuống hai bên bờ sông, thì chỉ có bờ kè đoạn từ cầu Đúc chạy lên phía phường 4 là sạch đẹp, còn các đoạn khác cỏ chen trong các khe hở bờ kè mọc lên um tùm, rác thải vương vãi... Vốn trước đây nhà phố cất day lưng xuống sông, nay có bờ kè, nhiều gia đình dẹp sạch các nhếch nhác vốn có như cầu tiêu, nhà tắm, che bếp lụp xụp, quần áo phơi giăng mắc, nên dù là sau nhà, bà con cũng sửa sang cho nó đẹp hơn. Có nhà còn bày mấy chậu cây kiểng.

Hiện nay, các bờ kè không xuống cấp mà bộ mặt bờ kè xuống cấp, kém đẹp. Tư tôi nghĩ có mấy nguyên nhân cần khắc phục. Một là về kỹ thuật, ta làm cho mặt bờ kè không có kẻ hở để cỏ chui ra được. Hai là những đoạn đất công thì phân công thêm nhiệm vụ cho công ty công viên cây xanh gì đó... chăm sóc thêm, cụ thể là đừng để cỏ mọc phủ bờ kè. Còn những đoạn gắn với nhà dân thì họp dân lại thống nhất đoạn của gia đình nào phải tự gia đình đó để mắt tới, làm cho phía sau nhà cũng phải luôn đẹp và thấy bờ kè có cỏ, rác thì bỏ chút thì giờ nhổ cỏ, hốt rác cho bờ kè sạch đẹp.

Là thành phố đi lên văn minh, hiện đại, hằng ngày nhiều người qua lại và nhứt là khách xa đến nhìn cảnh quan - có bờ kè - ở thành phố mình ai cũng tấm tắc khen: Đúng là sạch đẹp, văn minh, lịch sự.

Tư Rèn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn