Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc:

Hai lần hiến đất làm đường

Cập nhật ngày: 07/06/2016 09:09:14

ĐTO - Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, ngụ ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong đóng góp xây dựng giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Thới giai đoạn 2011-2015.


Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc

Đường tắt Mương Khai dài 560m là tuyến đường quan trọng ở ấp Hòa Định, thông từ đường Mương Khai nối dài ra Quốc lộ 54. Trên đường có nhiều hộ dân sinh sống, nhưng từ năm 2013 trở về trước mặt đường chỉ rộng hơn 1,5m, là đường đất, việc đi lại của người dân và học sinh vô cùng khó khăn.

Đầu năm 2014, biết được chủ trương của UBND xã Vĩnh Thới sẽ tiến hành nâng cấp mở rộng tuyến đường tắt Mương Khai thành đường đan, rộng 5m (mặt đan rộng 3,5m, lề đường mỗi bên 0,75m) theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà Ngọc bàn bạc và được gia đình nhất trí hiến đất cho địa phương với tổng diện tích 450m2.

Ông Phan Hữu Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thới, cho biết: “Tuy chỉ dài trên 500m, nhưng tuyến đường tắt Mương Khai chạy dọc theo phần đất thuộc sở hữu của gia đình cô Ngọc hơn 150m, nên nếu gia đình cô không hiến đất thì xã khó triển khai thực hiện được tuyến đường này. Giữa năm 2014, tuyến đường hoàn thành nhân dân địa phương rất phấn khởi”.

Theo ông Phan Hữu Nhân, diện tích đất của gia đình bà Ngọc đã hiến, ước tính theo giá trị thị trường hiện nay là hơn 100 triệu đồng.

Bà Ngọc cho biết: “Nhà tôi chỉ còn hơn 2.500m2 đất sản xuất, nhưng thấy việc làm đường là cần thiết nên đã tự nguyện hiến đất cho Nhà nước. Từ khi con đường hoàn thành, thấy bà con đi lại dễ dàng, gia đình tôi rất vui vì việc làm mình có ý nghĩa”.

Được biết, trước đây bà Ngọc cũng đã hiến hơn 300m2 đất để thực hiện đường tắt Mương Khai nhưng qua thời gian sử dụng đoạn đường trên bị sạt lở. Đến năm 2014 thì địa phương triển khai bê-tông tuyến đường.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn