Hạnh phúc là do ta cảm nhận

Cập nhật ngày: 16/03/2016 11:00:52

Trong cuộc sống, ai cũng mơ ước có được cuộc sống hạnh phúc. Thế hạnh phúc là gì? Vô hình hay hữu hình?

Theo chú Nguyễn Hoàng Việt, một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của ở ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò: “Hạnh phúc đơn giản lắm! Đó là chúng ta biết yêu thương ai đó, biết sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc là khi chúng ta biết đặt tin yêu vào cuộc sống và đặt niềm tin vào chính mình. Hạnh phúc là khi chúng ta biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực... Và, điều quan trọng là chúng ta biết suy nghĩ theo hướng tích cực. Bởi hạnh phúc hay không là do ta cảm nhận”. Với quan niệm này, chú Việt và cô Lanh đã xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc hơn 20 năm qua.

Chú Việt cho biết, cô chú lấy nhau hai bên cha mẹ đều nghèo. Vợ chồng chú sống với cha mẹ trong căn nhà nhỏ và canh tác 3 công ruộng. Gia đình chú Việt thường xuyên thiếu trước hụt sau vì phải lo cho cha mẹ già hay đau ốm và 3 người con ăn học. Vợ chồng chú phải cật lực làm việc, vừa canh tác đất nhà vừa làm thuê, tối còn tranh thủ làm thêm bánh, mứt bán kiếm lời,... Vất vả, khó khăn là vậy nhưng gia đình lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Bởi, cô chú luôn nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của gia đình: con cái chăm ngoan, học giỏi, sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của các thành viên trong gia đình làm niềm vui, niềm hạnh phúc để làm động lực phấn đấu.


Hạnh phúc hay không là do ta cảm nhận

Cô giáo dạy môn Văn thời tôi học cấp 3 đã từng nói: “Đừng quá tham vọng, đừng quá sĩ diện. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có thì sẽ cảm thấy hạnh phúc”. Thời đó, tôi rất thích câu nói này nhưng chưa thể hiểu xâu xa về ý nghĩa của nó. Và bây giờ, qua vốn sống ít ỏi của mình, đặc biệt là khi chứng kiến chuyện gia đình của chị N.T.P. (phường 4, TP.Cao Lãnh), tôi mới thật sự thấm thía. Chuyện thế này, chị N.T.P. lấy được ông chồng có học thức, có việc làm, thu nhập khá cao ở một công ty lớn của TP.Cao Lãnh. Một thời, chị hãnh diện, tự hào về người chồng của mình. Nhưng rồi chồng của cô bạn thân chẳng rõ làm ăn gì mà phất lên như diều, xây nhà lớn, sắm xe xịn. Cô bạn thì mặc đồ hàng hiệu, sang trọng cứ như bà hoàng. Trước sự việc đó, sự ghen tỵ, ấm ức bắt đầu len lỏi trong lòng chị N.T.P., làm chị cảm thấy bực bội, khó chịu, chị thấy chồng mình thật kém cõi, thật vô tích sự,... Lúc bực lên chị còn bảo: “Thấy chồng người ta giỏi, kiếm tiền thấy ham”. Từ ngày đó, gia đình chị bắt đầu âm ĩ “chiến tranh”. Sau thời gian, niềm hãnh diện, tự hào về người chồng của chị N.T.P. đã trở về khi chị biết nhà cô bạn thân đang kêu bán. Chồng cô ta vỡ nợ do mê cá độ đá banh, ăn xài phun phí... Lúc này, chị mới thấy mình hạnh phúc. Chị N.T.P. bảo: “Cứ như nhà mình lại sướng...”.

Còn nhiều người thì bảo: “Mỗi khi đọc báo, lên mạng gặp những cảnh đời bất hạnh, lại thấy mình còn may mắn hơn. Và đó cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình có một mái nhà không lo mưa bão, hạnh phúc vì mình còn cha mẹ, hạnh phúc bởi không phải thất nghiệp,...”. Hạnh phúc có thể đến từ những điều giản dị nhất, những người bạn xung quanh ta, những ánh mắt nụ cười, những lời nói ngọt ngào,... Mỗi người chúng ta đều có quan niệm riêng về hạnh phúc nhưng có mấy ai nhận ra rằng, khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống.

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” năm 2016 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có những hoạt động tích cực mang lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng;... Các nội dung trên sẽ được truyền thông bằng nhiều hình thức: triển lãm, giới thiệu sách, chương trình biểu diễn của các Đội tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động; lồng ghép trong các hội thi, liên hoan văn nghệ, các buổi sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, hệ thống câu lạc bộ của các tổ chức, đoàn thể... Công tác truyền thông được triển khai từ ngày 5 - 27/3, trong đó tập trung tuyên truyền cao điểm từ ngày 10 - 20/3.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn