Hết lòng giúp đỡ người nghèo

Cập nhật ngày: 31/08/2015 10:55:08

Hơn 5 năm qua, chú Trần Thiện Đức (SN 1960) ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự rất nhiệt tình tham gia công tác từ thiện hướng đến người nghèo.


Chú Trần Thiện Đức

Thuộc diện hộ nghèo nhưng nhờ chịu khó, chí thú làm ăn, giờ đây chú Đức đã có cuộc sống khá giả. Khi không còn những lo toan của cuộc sống, chú Đức dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện của địa phương. Tính từ năm 2010 đến nay, chú Đức đã vận động mạnh thường quân xây dựng 16 căn nhà tình thương, 7 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo của địa phương với kinh phí 310 triệu đồng. Ngoài vận động, chú Đức còn tích cực tham gia đóng góp tài sản cá nhân để giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm qua, chú đã hỗ trợ 20 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 200.000 đồng, 2.000 quyển tập và 400 cây viết cho học sinh nghèo của địa phương; phát 100 suất quà (gồm 10kg gạo và 100.000 đồng) cho người nghèo của xã. Mới đây, chú còn dành tặng cho Hội Khuyến học xã số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo trong năm học mới...

Chú Đức tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn, cuộc sống thiếu hụt. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tôi luôn ghi nhớ công ơn ấy và giờ đây tôi mong muốn trả ơn cuộc đời. Mỗi khi giúp được người nào, bản thân cảm thấy vui sướng vì làm được điều có ích”.

Tấm lòng quan tâm, giúp đỡ người nghèo của chú Đức thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc đáng để mọi người noi theo.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn