Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống

Cập nhật ngày: 08/08/2016 13:33:13

ĐTO - Góp phần chia sẻ khó khăn với nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và thế hệ con, cháu của họ, những năm qua, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cùng với chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động thiết thực giúp họ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Hội Nạn nhân chất độc da cam đến thăm, tặng quà cho 2 nạn nhân trong cùng 1 gia đình tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

Trong kháng chiến, huyện Tháp Mười, Châu Thành và Cao Lãnh là 3 địa phương của Đồng Tháp bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Sau ngày hòa bình, do sự lưu chuyển dân cư nên tình hình nạn nhân bị phơi nhiễm CĐDC lan tỏa đến các địa phương trong tỉnh.Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 8.057 nạn nhân phơi nhiễm CĐDC, trong đó có 1.978 NNCĐDC. Đến nay, đã có nhiều nạn nhân qua đời do bị ung thư và một số bệnh nan y. Ngoài ra, còn hàng ngàn con, cháu của NNCĐDC bị dị tật dị dạng, đang sống trong bệnh tật, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Các đối tượng này rất cần sự chung tay chăm sóc của toàn xã hội.

Góp phần xoa dịu nỗi đau cho các NNCĐDC, nhân Ngày vì NNCĐD Việt Nam (10/8), Hội NNCĐDC/Dioxin cùng các cấp chính quyền, các hội cơ sở và các tổ chức xã hội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình các NNCĐD, động viên, tạo niềm tin, động lực để nạn nhân và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Em Cao Trung Hiệp (SN 1994, xã Đốc Binh Kiều) là một trong những NNCĐDC trên địa bàn huyện Tháp Mười. Anh Cao Thanh Hồng, cha của em Hiệp cho biết, do gia đình ở vùng bị nhiễm chất độc dioxin, trong quá trình sử dụng nước sinh hoạt bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Anh Hồng kể, khi sinh Hiệp ra cơ thể bị teo tóp, trí não không phát triển. Từ nhỏ tới giờ Hiệp nằm một chỗ, không thể đi lại được. Hiện nay, vợ chồng anh Hồng phải lo cho Hiệp và 2 người con nữa, nhưng gia đình chỉ có 2 công ruộng, nên cuộc sống lúc nào cũng khó khăn. Được đoàn đến thăm hỏi và tặng quà, anh Hồng nghẹn ngào: “Được sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình tôi vô cùng cảm ơn. Gia đình sẽ cố phấn phấn đấu vượt qua khó khăn để lo tốt hơn nữa cho em Hiệp”.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016), Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hồng Ngự vừa phối hợp Ban từ thiện xã hội Tịnh xá Trung Tâm và Pháp viện Minh Đăng Quang (cùng ở TP.HCM) tổ chức trao tặng 250 phần quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá trên 300 ngàn đồng gồm: tiền mặt, gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng kinh phí trao quà hơn 75 triệu đồng.

HÒA HIỆP

Cùng san sẻ nỗi đau với các nạn nhân, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp vận động tặng 250 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (gồm quà và tiền mặt) cho NNCĐDC trên địa bàn TP.Cao Lãnh. Nhận những phần quà nghĩa tình, gia đình ông Lê Văn Lợi ngụ phường 4, TP.Cao Lãnh rất xúc động. Ông Lợi có 5 người con, trong đó 2 người con bị nhiễm CĐDC, dù 30, 40 tuổi nhưng cả 2 cứ như đứa trẻ. Gia đình ông Lợi thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, vợ chồng ông làm việc vất vả để có điều kiện chăm sóc cho 2 con (các con còn lại đều có gia đình và ra riêng). Nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho các con, ông Lợi chia sẻ: “Gia đình tôi như được tiếp thêm sức mạnh để chăm lo tốt cho những đứa con, tội nghiệp của mình...”.

Tính từ năm 2011 đến tháng 6/2016, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hơn 5,4 tỷ đồng để thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà, học bổng... cho 15.480 lượt NNCĐDC; xây dựng 34 căn nhà tình nghĩa cho gia đình NNCĐDC, mỗi căn trị giá từ 18 - 30 triệu đồng; trợ vốn sản xuất thời hạn 5 năm không tính lãi suất cho 11 gia đình NNCĐDC, mỗi hộ 10 triệu đồng; trợ cấp học bổng 6 triệu đồng/năm cho 5 học sinh là con em của NNCĐDC theo chương trình “Hạt giống hy vọng” của Trung ương Hội tổ chức...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo cho NNCĐDC trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn như: một số huyện, thị xã, thành phố chưa có Hội NNCĐDC do không có kinh phí nên chỉ vận động thực hiện là chính; cán bộ hội kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa có cơ cấu nhân sự ổn định... Ông Nguyễn Trung Cang - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã cố gắng tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về hậu quả của CĐDC/Dioxin. Bên cạnh đó, các cấp hội còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Hội tiếp tục tập trung các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho NNCĐDC/Dioxin giảm bớt khó khăn, bệnh tật, vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống...”.

P.L - B.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn