Khổ sở vì phải “sống chung” với tro, bụi

Cập nhật ngày: 06/03/2020 10:35:35

ĐTO - Hơn chục hộ dân ở ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc kêu cứu với Báo Đồng Tháp về tình trạng nhiều năm qua họ đã phải “chung sống” với bụi bẩn do một nhà máy sấy lúa, xay xát gây ra nhiều năm qua.


Các hộ dân đối diện nhà máy Thanh Hải phải dùng lưới, vải che chắn để hạn chế bụi

Theo đơn phản ánh của người dân, chúng tôi đến và cảm nhận một không khí ngột ngạt, nhà nhà yên ắng “cửa đóng then cài”, rèm, lưới giăng nhiều lớp phủ hết căn nhà, lối đi,... Người dân cho biết, họ đã sống cuộc sống như vậy hơn 5 năm qua kể từ khi nhà máy sấy lúa và xay xát lúa Thanh Hải (thuộc ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông) nằm bên kia sông đi vào hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Chi có nhà chịu ảnh hưởng nhiều từ tro bụi của nhà máy bức xúc nói: “Nhà tôi cách nhà máy khá xa nhưng ngay luồng gió nên bụi từ nhà máy và lò sấy bay khắp nhà, bám đầy giường chiếu, quần áo, bàn ghế, mâm cơm nhiều khi dọn lên chưa kịp ăn đã thấy bụi bám đầy. Còn nhà thì khỏi nói, mới quét xong vài tiếng sau là bụi phủ trắng, trên nóc nhà tôi bụi đóng từng lớp”.

Cô Nguyễn Thị Hoa ở gần đó tiếp lời: “Còn nhà tôi, vợ chồng tôi thì lớn tuổi, cháu tôi thì còn nhỏ mà bụi quá phải che kín hết các cửa, khe hở ở các cửa tôi cũng phải lấy vải nhét lại. Một năm, nhà tôi tốn cả triệu đồng tiền mua vải để làm màn che, ngột ngạt dữ lắm mà bụi vẫn vô. Trời nắng nóng ra mồ hôi là cả người ngứa ngáy rất khó chịu, chưa kể hít bụi này riết mà giờ cả nhà tôi ai cũng bị ho. Cả năm nay, trong nhà tôi lúc nào cũng phải có thuốc ho, thuốc xức ngứa”.

Tương tự, chú Nguyễn Văn Diên ở cạnh bên cũng buồn rầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống khi bị bụi “bao vây”. Chú nói: “Nhà máy này hoạt động 24/24 giờ, chỉ nghỉ 3 ngày Tết, vì vậy quanh năm suốt tháng chúng tôi sống chung với bụi. Không chỉ vậy, dù cách con sông nhưng tiếng ồn của nhà máy khá lớn, lúc nào cũng nghe như có tiếng máy ầm ì trong đầu, người già không thể ngủ được. Má của tôi bị bệnh vừa xuất viện về chịu không nỗi, tôi phải đưa bà đến nhà người quen ở nhờ”.

Chú Nguyễn Văn Phước cho biết: “Ban đầu sợ mích lòng vì là hàng xóm, láng giềng nhưng bụi quá nhiều, chịu không nổi nữa nên tôi đại diện bà con hàng xóm đến gặp ông Hải (chủ nhà máy) yêu cầu ông có biện pháp khắc phục. Qua cuộc gặp gỡ, chủ nhà máy cũng có khắc phục, dùng lưới che bên đây sông từ mí lộ lên cao khoảng 5 – 6m. Tuy nhiên, do “cửa trời” thông gió của nhà máy cao hơn lưới che rất nhiều nên việc che lưới vẫn không ăn thua, tình trạng bụi vẫn không được cải thiện”.


Dù nhà đóng hết các cửa và treo màn khắp nơi nhưng bụi vẫn bay vào nhà, bám đầy bàn ghế

Nhiều bà con chia sẻ với chúng tôi về nguyện vọng của mình: “Chúng tôi mong muốn nhà máy xem lại hệ thống xử lý bụi, hạn chế tro bụi ở mức thấp nhất để không khí trong lành, xóm chúng tôi tháo màn che cho nhà cửa thông thoáng, vậy mới được khỏe mạnh mà mần ăn”.

Trước vấn đề này của người dân, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Sa Đéc và được ông Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Phòng cho biết: “Phòng có nhận đơn phản ánh của người dân về vấn đề này, đồng thời đã báo cáo và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND xã Tân Khánh Đông kiểm tra theo thẩm quyền và giải quyết. Nếu quá trình kiểm tra, cấp xã vẫn không khắc phục được, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường đến kiểm tra, tùy thuộc vào kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ có hướng giải quyết cụ thể”.

Đề nghị cơ quan chức năng địa phướng sớm vào cuộc giải quyết phản ánh của người dân để bà con ở ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc sớm thoát khỏi cảnh “sống chung” cùng tro bụi ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe.

NGỌC LINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn