Kỷ niệm tác nghiệp ở biển đảo và nhà giàn DK1

Cập nhật ngày: 20/06/2025 05:56:45

ĐTO - Trong cuộc đời làm báo của tôi, từng tham gia nhiều chuyến công tác nhưng có lẽ được đi tác nghiệp ở biển đảo, nhà giàn DK1 là niềm vinh dự, tự hào và để lại những cảm xúc, kỷ niệm không bao giờ quên.


Các nhà báo di chuyển bằng xuồng nhỏ để đến nhà giàn

Ngày đầu năm mới 2014, theo sự phân công của Ban Biên tập, tôi lên đường đến Lữ đoàn 171 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân để theo Đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nhà giàn DK1 (còn gọi là nhà lô), Trạm Ra đa 590 và các cơ quan dân chính Đảng tại huyện Côn Đảo.

Tôi cùng Đoàn công tác với 25 nhà báo lên tàu HQ 953, tàu khởi hành kéo 3 hồi còi tạm biệt đất liền rồi từ từ rẽ sóng ra khơi. Khi tàu ra khỏi cửa biển, thời tiết không thuận lợi bởi những cơn sóng lớn nên hầu như các nhà báo đều “nếm mùi” say sóng. Sau hơn 2 ngày “ngất ngây” cùng sóng biển, vượt khoảng 320 hải lý, chúng tôi đến bãi Phúc Nguyên và lần đầu tiên nhìn thấy nhà giàn DK1/15 ở phía xa xa. Khó có thể nói hết sự xúc động khi lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nhà giàn giữa biển trời Tổ quốc và cùng Đoàn công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Tôi nhớ mãi giây phút thiêng liêng khi vòng hoa được thả xuống biển và mưa rơi lất phất như anh linh các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đây, hóa thành hồn thiêng đất nước…

Những ngày tiếp theo, do thời tiết biển động mạnh, Đoàn công tác của chúng tôi chỉ lên thăm và chúc Tết CB,CS của 2 nhà giàn DK1/15 của bãi Phúc Nguyên và DK1/11 của bãi Tư Chính. Các nhà giàn còn lại, lãnh đạo Đoàn và các nhà báo chúc Tết qua máy bộ đàm và chuyển quà qua dây.


Các nhà báo cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên nóc nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau

Đến nhà giàn DK1/10 của bãi cạn Cà Mau, Đoàn công tác và Ban Chỉ huy nhà giàn đã đưa tất cả 25 phóng viên lên nhà giàn để tổ chức gói bánh chưng, đón giao thừa Tết cổ truyền sớm với CB,CS nhà giàn. Từng nhóm các nhà báo chúng tôi di chuyển xuống chiếc xuồng nhỏ, dập dềnh trên sóng biển để đến nhà giàn. Do sóng gió lớn, các nhà báo không có kinh nghiệm leo thang lên nhà giàn nên lãnh đạo Đoàn công tác, Ban Chỉ huy nhà giàn quyết định để CB,CS kéo bằng dây để đưa lần lượt từng nhà báo lên nhà giàn. Được kéo dây lên nhà giàn là một trải nghiệm không thể quên trong đời làm báo của chúng tôi.

Lên nhà giàn, buổi chiều, các nhà báo và CB,CS nhà giàn gói bánh chưng bằng lá dong mang từ đất liền ra. Gói bánh xong, chúng tôi cùng ăn bữa cơm chiều trong cảm xúc bữa cơm sum họp gia đình chiều cuối năm trước khi đón giao thừa. Các nhà báo nữ đã có kỷ niệm đáng nhớ khi cùng các anh em CB,CS nhà giàn thức nấu bánh chưng và đàn hát trong cảm xúc sum họp bên người thân đêm giao thừa chờ đón năm mới. Sáng hôm sau, “cả nhà” ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm, thưởng thức món bánh chưng đã nấu đêm qua. Đã có không ít lần được ăn bánh chưng nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy bánh ngon và hạnh phúc như lần ăn bánh chưng Tết sớm trên nhà giàn dịp Xuân Giáp Ngọ 2014.

Do thời tiết biển động mạnh nên Đoàn công tác chúng tôi đã ở lại nhà giàn thêm 1 ngày so với dự kiến kế hoạch. Sau đó, chúng tôi xuống lại tàu HQ 953 để tiếp tục hải trình về Côn Đảo chúc Tết Trạm Ra đa 590 và các cơ quan dân chính Đảng tại huyện đảo. Phút chia tay lưu luyến, những cái vẫy tay chào và tiếng chia tay lẫn trong sóng gió biển.


Nhà giàn DK1 giữa biển trời Tổ quốc

Tại huyện Côn Đảo, Đoàn công tác đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, thắp nhang tưởng niệm và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi ấn tượng và xúc động khi đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, trong hương khói nghi ngút, dòng người thành kính tưởng niệm người nữ anh hùng bất khuất của dân tộc.

Có thể nói, đối với những nhà báo đã từng đi tác nghiệp ở biển đảo, nhất là ở nhà giàn DK1 thì những dấu ấn của chuyến tác nghiệp sẽ là những kỷ niệm không thể quên trong đời. Cảm ơn nghề báo đã cho chúng tôi những chuyến đi tác nghiệp biển đảo, thắm tình Quân - Dân để tự hào và thêm yêu Tổ quốc, biển trời quê hương.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn