Làm việc thiện bằng những giọt máu nghĩa tình

Cập nhật ngày: 10/08/2015 05:47:37

Đó là anh Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Từ năm 2004 đến nay, anh đã 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện, đem những giọt máu của mình giúp những bệnh nhân hiểm nghèo đang cần máu.


Anh Nguyễn Hoàng Phúc đang hiến máu

Anh Phúc cho biết, lần đầu anh tham gia hiến máu vào năm 2004, khi anh đang tại ngũ. Lúc đó, anh cũng lo lắng không biết hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe gì không, nhưng qua tìm hiểu anh biết được ý nghĩa và lợi ích của việc hiến máu chẳng những không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp đỡ được người khác. Vậy là, anh mạnh dạn tham gia. 3 năm tại ngũ, anh tham gia hiến máu 5 lần. Sau khi xuất ngũ về địa phương và đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Mỹ, anh tiếp tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Hiện nay, anh Phúc là tình nguyện viên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống của huyện Lấp Vò với thành tích 26 lần tham gia hiến máu. Nói về việc làm của mình, anh Phúc chia sẻ: “Con người sống trên đời không thể tránh khỏi những rủi ro, những giọt máu có thể nhỏ đối với những người khỏe mạnh nhưng hiệu quả sẽ lớn và quan trọng vô cùng đối với những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là niềm vui, niềm hạnh phúc khi những giọt máu của mình có thể giúp đỡ, cứu sống những bệnh nhân đang cần máu”.

Không chỉ tham gia hiến máu, anh Phúc còn tham gia vận động nhiều người khác cùng tham gia chương trình ý nghĩa này. Tính đến nay, anh Phúc đã vận động nhiều người hiến trên 70 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người. Với những đóng góp trên, anh Phúc xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện để mọi người học hỏi, làm theo.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn