Nghị lực vươn lên của người đàn ông khiếm thị

Cập nhật ngày: 23/08/2016 14:12:11

ĐTO - Hai mắt bị mù khi vừa mới sinh ra do ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam/dioxin, nhưng ông Huỳnh Đông Xuân (SN 1968) ngụ ấp 2, xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh vẫn nỗ lực vượt khó vươn lên tạo dựng sự nghiệp.


Ông Huỳnh Đông Xuân nhận Bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ông Huỳnh Đông Xuân kể, từ năm 2005, ông tham gia hoạt động ở Hội Người mù TP.Cao Lãnh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Ở đây, ông có điều kiện tham gia các lớp hướng nghiệp dạy nghề. “Sau nhiều năm học nghề, năm 2011, tôi mạnh dạn vay mượn tiền của người thân mở cơ sở xoa bóp, giác hơi. Ban đầu, trang thiết vị còn đơn sơ, diện tích chật hẹp, nhưng nhờ chịu khó, phục vụ nhiệt tình nên ngày càng nhiều khách đến với cơ sở. Tích góp được nguồn tiền kha khá, tôi đầu tư thêm giường, quạt và mở rộng diện tích nhằm phục vụ tốt hơn cho khách...” - ông Xuân cho biết.

Đến nay, cơ sở của ông Xuân phát triển từ 3 giường thành 6 giường, mỗi ngày phục vụ khoảng 15 lượt khách. Sau khi cơ sở hoạt động ổn định, ông Đông nhận hướng dẫn và truyền nghề cho những người có cùng hoàn cảnh, giúp có công việc và thu nhập ổn định. Hiện tại, cơ sở của ông Xuân đang nhận hướng dẫn nghề và tạo việc làm cho 5 lao động là người khiếm thị với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, ông Xuân đang sống cùng vợ cũng là một người khiếm thị. Hai người sinh được một người con năm nay tròn 10 tuổi. Do di truyền của bố, mẹ nên con ông cũng bị cườm 2 mắt phải điều trị hàng tháng. Dù vậy, cuộc sống gia đình ông Xuân lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn